XuCoco7134
New member
Chill đã, các bạn ơi! Tưởng tượng bạn phải bê 9,5 triệu bolivar đi chợ chỉ để mua 1kg thịt, hay 2,6 triệu bolivar cho... 1 cuộn giấy vệ sinh thôi Đó chính là thực trạng đau lòng mà người dân Venezuela đang phải gánh chịu sau khi lạm phát ở đây chạm mốc 82,7% trong tháng 7.
Trớ trêu thay, Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu thô "khủng" nhất thế giới đấy nhé! Nhưng từ năm 2014, giá dầu lao dốc đã kéo cả nước này rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Hệ thống trợ giá và kiểm soát giá mà trước đây Venezuela vẫn duy trì? Giờ không còn nữa rồi
Hậu quả là lạm phát nổ tung, đồng nội tệ bolivar mất giá thảm hại, còn tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm thì lan tràn khắp nơi.
Quốc hội Venezuela công bố con số lạm phát 82,7% trong tháng 7, nghĩa là việc mua mấy thứ basic như đồ ăn, xà phòng... giờ đòi hỏi người ta phải mang theo cả chồng tiền cao ngất ngưỡng, trị giá hàng triệu bolivar luôn
Còn nghiêm trọng hơn nữa, vào ngày 23/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo lạm phát ở Venezuela có thể chạm mốc... một triệu phần trăm trong năm nay! Con số này tương đương với cuộc khủng hoảng ở Đức năm 1923 và Zimbabwe cuối những năm 2000 luôn á
Sau dự báo "trời ơi đất hỡi" của IMF, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo sẽ sớm xóa bỏ 5 số 0 trên đồng bolivar để đối phó với tình trạng khủng hoảng tiền tệ đang ngày càng trầm trọng.
Và đây là loạt ảnh gây choáng váng về số tiền khổng lồ phải trả khi mua những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống hàng ngày ở Venezuela:
Bạn sẽ phải móc hầu bao 3,5 triệu bolivar cho 1 gói băng vệ sinh đó nha
2,6 triệu bolivar cho 1 cuộn giấy vệ sinh thôi các bạn ơi!
Một gói mì ống 1 kg giá 2,5 triệu bolivar luôn
2,4 kg thịt gà có giá lên đến 14,6 triệu bolivar nha
1 kg cà rốt mà phải trả 3 triệu bolivar, nghe mà tức á
Một bịch tã giấy cho em bé giá 8 triệu bolivar, bố mẹ trẻ ở đó khổ thật
Nguồn: kenh14.vn