Làm nhẹ nhẹ dành sức tối chiến đấu

a59e3cd0fa7c8ba12138.jpg


Chắc hẳn ai cũng từng có những ngày làm việc "chill chill" để dành sức cho những trận "battle" quan trọng hơn phía trước rồi đúng không nào?

Câu nói "Làm nhẹ nhẹ dành sức tối chiến đấu" đang trở thành câu thần chú của hội công sở thời nay. Nghe thì có vẻ hơi... chiến lược, nhưng mà thực tế thì ai cũng hiểu cái tâm trạng này lắm!

Sáng đến công ty thì làm việc ở mức "vừa đủ sống", cà phê thì uống thật nhiều, việc thì làm thật chậm, tất cả chỉ để giữ năng lượng cho buổi tối. Vì tối mới là lúc "chiến đấu" thật sự - có thể là đi gym, đi chơi với hội bạn thân, hoặc đơn giản là về nhà cày phim, chơi game đến khuya

Kiểu sống này nghe thì hơi "phũ" với công việc một chút, nhưng mà cũng phải hiểu cho tâm lý của người trẻ chứ. Đi làm cả ngày mệt rồi, tối về muốn tận hưởng cuộc sống cá nhân thì cũng... hợp lý mà nhỉ?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top