Lâm Khánh Chi tố Hương Giang vô lễ và hỗn hào: "Chị không chơi!"

99acd2c1c0e277a09a03.jpg


Chị Lâm Khánh Chi vừa thẳng thắn chia sẻ lý do không thân với Hương Giang, và câu trả lời khá là "căng" đây: "Do cách cư xử của Hương Giang quá dở, cô ấy bị vô lễ và hỗn không riêng với tôi mà với ai cũng vậy nên tôi không chơi"

Gần đây, Lâm Khánh Chi trở thành tâm điểm bàn tán khi công khai những góc khuất đời tư sau nhiều năm giữ kín. Không chỉ tiết lộ chuyện tình cảm, chị còn "bóc phốt" luôn mối quan hệ với đồng nghiệp làng giải trí. Ngoài Phương Thanh, người đẹp chuyển giới cũng nhắc tới drama với Hương Giang.

Về chuyện tại sao "ngó lơ" Hương Giang suốt thời gian qua, chị Lâm khẳng định: "Từ bữa đó tới giờ tôi thật sự không muốn nhắc tới Hương Giang nữa. Tính tôi hay nói thật, nhắc tới Hương Giang mất công mọi người lại nghĩ mình ghét cô ấy. Hôm nay, tôi đính chính lại luôn: Thật sự tôi không hề ghét Hương Giang" ‍♀️

99c678c5cc41c13da82a.jpg


Tuy khẳng định "không ghét", nhưng chị Lâm vẫn tố thẳng lý do không thân với đàn em là vì... cách cư xử quá tệ. "Nói cho mọi người hiểu, tôi không bao giờ ganh tị hay ghét Hương Giang. Do cách cư xử của Hương Giang khiến cho tôi và cô ấy không thân được. Cách cư xử của Hương Giang quá dở, cô ấy bị vô lễ và hỗn không riêng với tôi mà với ai cũng vậy nên 'Công Chúa' mới không chơi" ☕

Để chứng minh mình không ganh tị, chị Lâm còn lấy Mỹ Tâm làm ví dụ: "Nếu có sự ganh tị với sắc đẹp của những người chung giới thì tôi sẽ không bao giờ đào tạo ra nhóm 15 em rất đẹp. Mấy em đó mới 18 - 20 - 22 tuổi quá trẻ, tôi thấy còn đẹp hơn hơn Hương Giang Idol.

Tôi không bao giờ ganh tị với người nào hết. Nếu người đó đẹp hơn, tôi sẽ đem người ta ra làm điểm nhấn để phấn đấu bằng người ta. Ganh với người ta chẳng được gì mà còn mang tiếng xấu. Ông trời cho ai, người đó hưởng.

Ví dụ như Mỹ Tâm, nổi tiếng hát hay quá, tôi rất ái mộ mà không bao giờ có sự ganh tị. Lúc nào tôi cũng đem Mỹ Tâm ra làm điểm nhấn để phấn đấu bằng cô ấy. Người ta nổi tiếng là chuyện quá bình thường, mình phải công nhận"

9a01c7ab4983b831f6b0.jpg


Nói về quan điểm làm việc với đàn em, chị Lâm bộc bạch: "Trong giới mình ai cũng thích khen đẹp nhưng tôi không làm được. Tôi không có cái gì để bắt chuyện với người ta.

Có dịp gặp nhau làm việc thì rất thoải mái, em út chào là tôi nói chuyện liền. Còn không chào, không nhìn thì mắc mớ gì tôi phải nhìn nó

Như Hương Giang Idol, cô ấy trẻ đẹp thì công nhận là như vậy. Mắc mớ gì tôi phải ganh tị, Hương Giang là Hương Giang và 'Công Chúa' là 'Công Chúa'.

Tôi là lớp đàn anh, đàn chị đi trước Hương Giang rất nhiều, cô ấy không có gì hơn được 'Công Chúa' để phải ganh tị hay ghen ghét.

Một ngày nào đó, Hương Giang gặp tôi nói chuyện đàng hoàng lịch sự và lễ phép, tôi đồng ý với cô ấy liền. Chị em sẽ vẫn nói chuyện vui vẻ kết hợp chung.

Con người biết sai biết nhận lỗi, người ta nói 'đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại', tôi sẽ sẵn sàng nếu em út hiểu chuyện và biết điều"

9eba77645dd83084d3be.jpg


Flashback lại tháng 6/2016, hai chị em từng gây xôn xao dư luận với drama cực căng. Lúc đó, chị Lâm Khánh Chi tung đoạn ghi âm với ngôn từ... hơi mạnh làm bằng chứng tố đàn em xúc phạm mình.

Phía Hương Giang thì phủ nhận bay màu và dọa kiện lại về tội vu khống Sau nhiều ngày lời qua tiếng lại, cuối cùng không có vụ kiện nào xảy ra, drama cũng từ từ lặng xuống.

Một năm sau đó, khi Hương Giang vướng scandal xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, chị Lâm lại "nhân tiện" mỉa mai luôn: "Lên tiếng việc Hương Giang xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, tôi muốn cho mọi người biết cô ấy cũng từng chửi bới tôi như vậy.

Cũng nhờ anh Trung Dân mà mọi người mới biết Hương Giang hỗn, chứ ngày xưa đâu có ai tin. Giấy không bao giờ gói được lửa. Ngày xưa giấu nhưng bây giờ đã lòi mặt chuột"

ff38e02ff03d89978a65.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top