Làm giúp việc mà "ăn" Tết to hơn cả team văn phòng: Túi Chanel + xấp tiền khủng khiến ai cũng phải choáng!

ChangSaigon7648

New member
Nghề giúp việc mà thưởng Tết khủng thế này ai nghĩ được!

e7c52b14e39c56d789a1.jpg


Bình thường nghĩ làm dân văn phòng, ngồi điều hòa cả ngày mới được thưởng Tết hậu hĩnh chứ nhỉ? Nhưng câu chuyện của chị Painem Inem Minuk - một cô gái đang làm giúp việc tại Singapore - lại phá tan mọi định kiến luôn đó!

Chị đăng bài khoe quà thưởng Tết trong một group Facebook dành riêng cho cộng đồng người giúp việc ở Singapore, mà giờ cả team văn phòng đọc xong chỉ biết... trầm trồ thôi

Theo chia sẻ, trước khi lên đường đi du lịch đầu năm, chủ nhà của chị để lại trên bàn: 1 tấm thiệp viết tay siêu tâm huyết, 1 hộp quà Starbucks, 1 chiếc túi Chanel (đọc đến đây thôi đã muốn ghen rồi ), và "boss cuối" là 1 xấp tiền mệnh giá 100 đô Singapore (tầm 1,7 triệu đồng/tờ luôn nha!). Tuy chị không tiết lộ tổng số tiền cụ thể, nhưng nhìn đống tiền trong ảnh là biết... "no nê" rồi!

6d33d75bba4e80078b33.png


Trong tấm thiệp viết tay, chủ nhà gửi lời cảm ơn chân thành đến Painem vì những đóng góp của chị suốt năm qua. Họ đặc biệt trân trọng sự giúp đỡ của chị trong năm đầu tiên cả gia đình chuyển đến Singapore và có thêm em bé mới. Painem đã support họ từ chăm con cái đến duy trì lịch sinh hoạt gia đình, giúp chủ nhà an tâm hơn khi vắng nhà.

Painem chia sẻ chị làm việc cho gia đình này được khoảng 2 năm và phần thưởng nhận được thực sự "vượt xa mong đợi" . Với chị, đây không chỉ là tiền gửi về phụ giúp gia đình, mà còn là sự ghi nhận công sức khi phải làm nhiều việc từ dọn dọn, nấu nướng đến chăm em bé sơ sinh và quản lý lịch trình cho cả nhà.

Story của Painem sau khi được share đã viral nhanh khắp Singapore luôn! Thậm chí có người làm văn phòng còn thừa nhận: "Thưởng Tết của tôi thậm chí chưa bằng 1/2 giá trị chiếc túi mà chị ấy nhận được"

Nhiều người nhận xét điểm đáng chú ý không chỉ là giá trị vật chất của túi hay tiền thưởng, mà là cách chủ nhà thể hiện sự tôn trọng với người giúp việc. Trong nghề này, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân thường khá mờ nhạt, nên sự ghi nhận đúng lúc thực sự quá quan trọng!

Một số comment cũng nhìn nhận thực tế hơn: thưởng Tết cao không phải chuẩn chung đâu, nhưng cách cư xử văn minh, rõ ràng và biết nói cảm ơn thì gia đình nào cũng làm được mà ✨

98085ff133c248e84b14.jpg


Ở Singapore, luật pháp chỉ quy định mức lương tối thiểu, điều kiện sinh hoạt và giờ làm việc cho người giúp việc, không bắt buộc chủ nhà phải thưởng tiền hay tặng quà dịp lễ. Vì vậy, hành động của chủ nhà nơi Painem làm việc thực sự được đánh giá là "vô cùng tử tế và đức độ" luôn!

Với nhiều lao động giúp việc ở Singapore, thưởng cuối năm có thể ở nhiều hình thức khác nhau: từ tiền thêm, quà nhỏ, đến thẻ quà tặng hoặc ngày nghỉ phép. Có người từng nhận thưởng bằng lương thêm một tháng, hoặc vé máy bay về quê, tùy hoàn cảnh và mối quan hệ với chủ nhà.

Giữa đống drama về áp lực công việc hay mâu thuẫn giữa chủ nhà và người giúp việc thường thấy trên mạng, trường hợp của Painem được xem như một case study tích cực hiếm có! Nó cho thấy khi cả hai bên cùng tôn trọng vai trò của nhau, mối quan hệ lao động hoàn toàn có thể trở nên nhẹ nhàng và nhân văn hơn, thay vì chỉ xoay quanh trách nhiệm và nghĩa vụ thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top