Phim của đạo diễn Trung Lùn chính là món ăn tinh thần cực đỉnh khi kết hợp yếu tố tâm linh với những tình huống hài hước và drama gia đình ngập tràn cảm xúc nha các bạn ơi!
Nhắc đến phim ma có hài thì ai cũng nghĩ ngay đến Thái Lan - ông trùm của thể loại này ở Đông Nam Á luôn á. Những bộ phim kinh dị pha hài như Tình Người Duyên Ma (2013), series Ngôi Đền Kỳ Quái... đã làm mưa làm gió khắp thế giới rồi đó. Và giờ đây, Làm Giàu Với Ma chính là tác phẩm Việt hiếm hoi tái hiện thành công sự hài hước đậm chất Thái, vừa cười vừa khóc kiểu này đây!
Câu chuyện bắt đầu khi Lanh (Tuấn Trần) từ chàng trai ngoan ngoãn bỗng "toang" vì sa đà vào đá gà. Plot twist là trong lúc chạy trốn nợ, anh té xuống một ngôi mộ và... bật chế độ nhìn thấy ma Cụ thể là gặp hồn ma Na (Diệp Bảo Ngọc). Thấy cơ hội là "chốt đơn" ngay, Na đề nghị deal: giúp Lanh kiếm tiền, đổi lại anh phải tìm đứa con gái mà cô chưa kịp gặp mặt từ 25 năm trước.
Tưởng hợp tác với ma là phất ngay nhưng không đâu! Lanh chỉ được kiếm dưới 30 triệu mỗi ngày thôi, nếu không thì ông Đạo (NSƯT Hoài Linh) - cha của anh - sẽ gặp nguy hiểm. Từ đây, cả rổ biến cố hài hước ập đến liên tục. Bí mật về sự thay đổi của Lanh cũng dần được hé mở nè!
Hài hước lầy lội chuẩn style Thái không chê vào đâu được
Tuy là tác phẩm điện ảnh đầu tay, nhưng đạo diễn Trung Lùn đã có bề dày kinh nghiệm với những bộ phim truyền hình đình đám như Gia đình là số 1 (2017), Ngôi sao khoai tây (2018), Gia đình là số 1 - Phần 2 (2019)... Nên mấy mảng hài trong phim này được xây dựng rất chất lượng luôn!
Phim gây cười bằng hàng loạt tình huống lầy lội, trái ngược nhau cực mạnh. Ngay đoạn mở đầu, ông Đạo đang flex về sự ngoan hiền của Lanh thì... anh chàng đang bị giang hồ rượt đuổi vì cờ bạc nha
Tưởng làm việc với ma sẽ rùng rợn lắm nhưng hóa ra lại cực kỳ... té ghế! Thì ra ma cũng phải lo cơm áo gạo tiền, cũng phải tranh giành với những hồn ma khác để kiếm phước về cho người thân nữa đó các bạn ơi. Mỗi lần Na ra tay "kiếm tiền" là chuẩn bị cười lăn người vì con ma này hóa ra cũng như người thường, vụng về, có hỉ nộ ái ố, thiếu kinh nghiệm sống vì kẹt ở ngôi mộ mấy chục năm rồi mà
Trong khi Lanh mải mê kiếm tiền thì ông Đạo lại gặp đủ loại biến cố. Một lần nữa, sự tương phản được đạo diễn Trung Lùn tận dụng tối đa ý. Con gà hay Na gặp chuyện gì thì ông Đạo bị hành lên bờ xuống ruộng y chang, tạo nên những cảnh cười sảng khoái cực kỳ!
Chemistry của dàn cast đỉnh của chóp
Đạo diễn Trung Lùn đã chọn dàn diễn viên cân cả hài lẫn drama trong Làm Giàu Với Ma với bộ tứ Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Hoài Linh và Lê Giang. Lanh là một bước ngoặt mới mẻ của Tuấn Trần qua hình tượng nhân vật nghịch ngợm, mê đá gà, coi tiền quan trọng hơn mạng sống. Anh chỉ nghĩ có tiền là có tất cả, không quan tâm gì khác hết. Khó mà nhận ra đây là Wắn luôn có kế hoạch dài hạn trong Bố Già (2019) hay Sâu lãng tử vì yêu mà thay đổi trong Mai (2024) nữa!
Sự bất cần của Lanh "match" cực kỳ với hồn ma Na. Hiếm có ai giữ được bình tĩnh khi gặp ma, huống chi là bắt con ma đi kiếm tiền cho mình đến mức bầm dập như Lanh đây Nét diễn mộc mạc của Diệp Bảo Ngọc khắc họa rõ nét hình ảnh một hồn ma ngây thơ, hơi ngớ ngẩn. Sự kết hợp giữa Na và Lanh tạo ra vô số khoảnh khắc cười ra nước mắt luôn á!
Còn Hoài Linh cũng có màn comeback ấn tượng qua một vai diễn đầy cảm xúc, khác hẳn hình ảnh hài hước, lầy lội trước kia trên màn ảnh rộng. Hình ảnh người cha khắc khổ, chắt chiu từng đồng từ nghề đạo tỳ để lo cho con ăn học có thể khiến nhiều người xem đồng cảm mạnh. Anh yêu thương Lanh nhưng không dám nói mà chỉ dùng những hành động quan tâm, những lời la mắng để bày tỏ thôi
Cả Tuấn Trần và Hoài Linh đã phối hợp ăn ý, mang đến nhiều phút giây cảm động đến nao lòng. Lê Giang là mảnh ghép không thể thiếu cho tác phẩm này. Cô vừa có thể gây cười, vừa diễn xuất nội tâm mượt mà không tì vết. Bà Sáu là mối tình già của ông Đạo, sẵn sàng "hy sinh" để cứu Lanh khỏi bị giang hồ rượt đuổi nhưng cũng không ngại thể hiện tình cảm, chăm lo cho anh chàng như con ruột của mình.
Nguồn: kenh14.vn