Ơ kìa, hội nhóc 15-26 tuổi từ Lâm Đồng, Đồng Nai, Sơn La cấu kết với nhau đi trộm xe máy rồi còn táo tợn giật cả điện thoại của anh tài xế taxi luôn á May quá, Công an huyện Đức Trọng đã bắt được 5 đứa rồi và đang lần mò tìm bọn còn lại nè!
Ngày 30/1 vừa rồi, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) thông báo vừa tóm gọn được 5 thanh niên chuyên đi "mượn vĩnh viễn" xe máy và cướp tài sản khắp các xã, thị trấn ở huyện Đức Trọng và cả Đà Lạt luôn.
Team "sống ảo" này gồm có: Nguyễn Lâm Anh Tú (biệt danh Heo, 22 tuổi, thường trú thôn Biaray, xã N'Thol Hạ, Đức Trọng), Quàng Minh Dương (15 tuổi, nick Bin, thường trú đường Phạm Hùng, thị trấn Liên Nghĩa), Quàng Trí Thành (19 tuổi, biệt danh Bo, quê huyện Mường La, Sơn La), Cà Văn Phúc (26 tuổi, quê Mường La), Hồ Vy Anh Khoa (22 tuổi, quê Biên Hoà, Đồng Nai). Thành, Phúc và Khoa đang tạm trú tại thị trấn Liên Nghĩa.
Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng chia sẻ, ngay sau khi nhận tin báo về tình trạng mất xe máy và cướp tài sản liên tục xảy ra ở Đức Trọng và Đà Lạt, các anh đã lập chuyên án để đấu tranh ngay.
Công an huyện đã kiểm tra hiện trường từng vụ, "quẩy" camera an ninh và dùng đủ thứ chiêu nghiệp vụ để theo dõi và truy tìm bọn tội phạm này.
Chỉ sau 1 tuần điều tra, đến chiều tối hôm 29/1, Công an huyện và Công an thị trấn Liên Nghĩa đã huy động lực lượng ập vào bắt hết 5 đứa này. Lục soát nơi ở của chúng, công an thu được 5 biển số xe fake các loại, 3 mã tấu, 2 dao tự chế, cùng mấy món đồ nghề phá khóa chuyên nghiệp luôn á...
Bước đầu, bọn này đã thú nhận thực hiện tới 16 vụ trộm xe máy ở huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt. Chưa dừng lại ở đó, một thằng trong nhóm còn công khai cướp điện thoại của anh tài xế taxi nữa chứ
Hiện tại đội Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục truy tìm những đối tượng còn lại và thu thập thêm vật chứng để làm hồ sơ xử lý nghiêm túng theo pháp luật. Công an huyện Đức Trọng cũng thông báo luôn: ai là nạn nhân của bọn này thì nhanh chân đến trình báo, phối hợp với công an để nhận lại tài sản nhé!
Nguồn: soha.vn