NgocMimi7217
New member
Tối 14/7, Công an xã Đức Trọng (Lâm Đồng) nhận được tin báo khẩn cấp: một chị chủ tiệm tạp hóa đang bị một anh thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" cầm dao khống chế ngay trên Quốc lộ 20
Ngay lập tức, công an xã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh lập tức ập đến, phong tỏa khu vực và tiếp cận hiện trường cực kỳ cẩn thận. Sau khi xác định anh này đang trong trạng thái "bay lắc", các anh công an đã sử dụng các chiêu nghiệp vụ để giải quyết tình huống
Đến khoảng 20h45 cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công và bắt giữ được đối tượng, giải cứu an toàn cho chị chủ tiệm. Phù, may quá!
Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, ở xã Lạc Dương, Lâm Đồng). Chiều hôm đó, anh ta bắt taxi từ xã Lạc Dương sang xã Đức Trọng rồi đi bộ lang thang dọc Quốc lộ 20. Đến khoảng 19h15, Nhân bỗng dưng vào quán tạp hóa của bà T.T.H.T., rút con dao đã chuẩn bị sẵn trong người ra khống chế chị chủ tiệm rồi kéo vào trong nhà cố thủ luôn
Nguồn: soha.vn
Ngay lập tức, công an xã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh lập tức ập đến, phong tỏa khu vực và tiếp cận hiện trường cực kỳ cẩn thận. Sau khi xác định anh này đang trong trạng thái "bay lắc", các anh công an đã sử dụng các chiêu nghiệp vụ để giải quyết tình huống
Đến khoảng 20h45 cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công và bắt giữ được đối tượng, giải cứu an toàn cho chị chủ tiệm. Phù, may quá!
Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, ở xã Lạc Dương, Lâm Đồng). Chiều hôm đó, anh ta bắt taxi từ xã Lạc Dương sang xã Đức Trọng rồi đi bộ lang thang dọc Quốc lộ 20. Đến khoảng 19h15, Nhân bỗng dưng vào quán tạp hóa của bà T.T.H.T., rút con dao đã chuẩn bị sẵn trong người ra khống chế chị chủ tiệm rồi kéo vào trong nhà cố thủ luôn
Nguồn: soha.vn