Cảnh tượng ổng Tùng về nhà gặp vợ đang khóc thầm trong bóng tối thực sự căng đét luôn á!
Tùng về nhà thì thấy tối om, nhìn xe máy vợ dựng ngay ngắn ngoài sân là biết ngay có chuyện chẳng lành rồi. Ổng vội vã bước vào trong, thấy cái bóng đen ngồi im như tượng trên ghế sa lông – chính là Huyền đó!
Bật đèn lên, Tùng thấy nước mắt vợ đang rơi ròng ròng, tim anh đau như xé ngang luôn á. Huyền lúc này nghẹn ngào nhưng nói cứng: "Giữa chị ấy và em, anh hãy chọn lấy một. Sống như thế này thì em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em đã hết kiên nhẫn rồi".
Tùng ngồi phịch xuống, nhìn hai cái vali to đùng ở dưới chân bàn, biết ngay là "ối giồi ôi" rồi... Đã bao lần hứa hẹn thề thốt với vợ, nhưng cái tính yếu đuối của anh vẫn làm Huyền thất vọng mãi thôi.
Câu chuyện là thế này nè: Bố mẹ Tùng mất sớm, được chị gái nuôi nấng từ bé. Ngày đi ra mắt chị chồng, Huyền đã thấy có gì đó sai sai trong ánh mắt săm soi của bà chị rồi, nhưng cô bỏ qua. Ai ngờ sau đám cưới, drama bắt đầu luôn!
Nhớ lại lần đó, hai vợ chồng sắp đi đám cưới em họ, Huyền mặc váy xinh lắm luôn á. Ai dè chị chồng ập đến: "Cậu mợ xong cả chưa. Thằng út hôm nay lại bận việc đột xuất không đèo chị đi được. Chị đành đạp xe sang xem cậu có cho chị đi nhờ được không đây".
Tùng ngây thơ: "Vâng, thế thì chị cất xe đạp vào đây, rồi sang xe em chở". Chưa kịp phản ứng, bà chị đã nhảy tọt lên ngồi sau xe Tùng rồi phóng đi luôn, để lại Huyền đứng há hốc mồm. Chị chồng còn quay lại cười tươi với em dâu nữa chứ – drama level max!
Thật sự thì không phải làm dâu bố mẹ chồng, nhưng Huyền lại phải làm dâu "chị chồng" – khổ hơn nhiều á! Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều phải hỏi ý kiến chị. Thậm chí chẳng cần hỏi, chị đã nhảy vào quyết định hết rồi. Tuy ngột ngạt lắm, nhưng lúc đầu Huyền cố nhẫn nhịn, hiểu rằng vì mồ côi bố mẹ nên tình chị em họ sâu đậm như mẹ con ấy mà.
Nhưng mà... over quá rồi nha!
Ngày nào chị chồng cũng đạp xe 6km đến nhà kiểm tra từ rửa bát, quét nhà, đến từng cái áo quần bẩn hay sạch. Có lần Huyền đau đầu nằm dài, Tùng đang rửa bát thì chị ập vào. Vừa thấy chị không vui, Tùng thả luôn cái bát, chạy ra thanh minh líu ríu. Chị chồng đứng chống nạnh nói cay nghiệt: "Mợ có ốm thế nào cũng đừng bắt cậu làm ba cái chuyện đàn bà thế chứ. Chị nuôi cậu khó nhọc từ tấm bé đến giờ đâu phải để cậu rửa bát quét nhà cho vợ…".
Nước mắt Huyền ứa ra, cô quay mặt vào tường kéo chăn lên đầu. Còn Tùng thì đang xuê xoa vỗ về chị, yếu ớt bênh vợ – chuẩn "mama's boy" luôn!
Tết đầu tiên đến, chị chồng tuyên bố: "Lúc chưa lấy vợ, cậu vẫn ăn Tết với chị, năm nay hai vợ chồng cứ về đây ăn tết cho vui". Tùng không dám từ chối. Huyền cố làm căng, sau cuộc tranh luận gay gắt, Tùng xách túi bỏ đi luôn. Huyền đứng trong phòng gạt nước mắt, cố kìm lòng không chạy theo.
Chưa đầy 1 ngày mà như cả thế kỷ trôi qua. Không ăn không ngủ chỉ khóc, sốt ruột chồng không gọi, 30 Tết Huyền quyết định phóng xe sang nhà chị chồng luôn!
Đứng ngoài cửa, Huyền nghe chị chồng đang nói xấu mình: "Cậu lấy vợ vội quá, vợ cậu phải nói là nó đoảng, không biết chăm lo cho chồng... Cưới nhau cả năm nay vẫn chả con cái gì. Hay cậu đưa vợ đi kiểm tra xem thế nào. Cậu khỏe mạnh thế này chả có lý gì lại tịt. Chị nghĩ nó có vấn đề, cái dáng èo uột của nó chị đã chả ưng từ đầu..."
Chờ nghe chồng đáp lại mà... không thấy gì cả! Huyền bàng hoàng, đẩy cửa ập vào với khuôn mặt cau lại, mắt đỏ như lửa. Tùng vội bật dậy ngượng ngùng nhìn vợ rồi nhìn chị.
Huyền nói thẳng: "Anh đứng lên đi về nhà với em. Chúng ta cần thống nhất lại một số chuyện". Tùng đưa mắt nhìn chị như xin phép (!). Chị chồng lớn tiếng: "Mợ học đâu cái thói lên giọng với chồng thế hả?" rồi quay sang Tùng: "Cậu sống kiểu gì để vợ nó trèo lên đầu lên cổ..."
Huyền nhìn thẳng vào mặt chồng: "Anh về hay không về? Bây giờ hoặc là không bao giờ. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ". Tùng ấp úng đứng dậy thì chị kéo ngồi xuống: "Chị nuôi cậu đến giờ đủ lông đủ cánh rồi, cậu muốn bay đâu thì bay phỏng? Hôm nay cậu phải làm cho ra nhẽ. Chị thì chỉ có một, còn vợ thì không vợ này, chị lấy cho cậu vợ khác..."
Tim Huyền đập thình thịch, mọi uất hận vỡ òa. Cô quyết định lên tiếng: "Chị nói như vậy nghe chẳng lọt tai tẹo nào đâu. Chị yêu thương anh ấy thật lòng thì phải vun vào mong cho vợ chồng em hòa thuận hạnh phúc, chứ không phải xúi bẩy này nọ. Đã đành chị có công nuôi nấng anh ấy, vợ chồng em sẽ biết ơn và trân trọng tự đáy lòng, còn những việc trong gia đình em, chị không nên can dự vào. Chị nên biết giới hạn mà dừng lại".
Vừa nói xong, bà chị chồng lăn đùng ra nhà khua tay chân kêu trời than đất luôn á!
Huyền ngao ngán quay đầu bước đi, để lại Tùng lúng túng giải quyết hậu quả. Ra đến cổng vẫn nghe tiếng chị chồng gào thét, còn hàng xóm thì đang kéo nhau ra hóng drama rồi...
Nguồn: soha.vn