Nghe câu "Là con gái thật tuyệt!" nghe xịn xò vậy thôi chứ thực tế? Ôi thôi không luôn!
Hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, hàng triệu chị em phụ nữ trên toàn cầu đang phải "chiến đấu" với núi nỗi khổ và drama mà hội con trai có khi cả đời cũng chẳng hiểu nổi đâu!
Từ hồi tuổi dậy thì, cứ mỗi tháng là chị em lại phải "chiến" với một boss cuối có tên cute phô mai que là "Dâu". Boss này hành hạ đến nỗi chỉ muốn nằm ôm bụng khóc thét trên giường luôn á!
Rồi đi kèm theo là cả rổ side effect: khó chịu, lo âu, cáu bẳn... mà stress là mọc mụn liền, thấy mấy cái mụn khó ưa là lại thêm drama như trên nữa. Vòng luận hồi không hồi kết!
Nhan sắc với ngoại hình là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt của hội chị em. Đừng hỏi tại sao đã xinh rồi mà vẫn lo, bởi vì trong từ điển của con gái không có chữ "đủ đẹp" đâu nha!
Nhiều chuyện đau đầu quá nên tâm trạng chị em hay thất thường lắm, kiểu buồn không lý do gì hết ý. Vibe check failed liên tục!
Buồn một mình chưa đủ đau, còn phải hứng chịu liên hoàn câu hỏi từ bạn bè, ba mẹ, họ hàng, hàng xóm, bạn của bạn của hàng xóm... Kiểu cả thế giới cứ rình lúc ế là lập team hỏi thăm vậy!
Mà thôi kệ họp báo, hàng ngày bản thân các bạn nữ cũng phải struggle với hai câu hỏi triệu đô không lời giải: Ăn gì? Mặc gì? Đừng hỏi về tương lai, vì tí nữa ăn món gì họ còn không biết nữa là...
Vậy stress thế thì xử sao? Đương nhiên là ăn rồi! Ăn, ăn nữa, ăn mãi thôi. Chỉ có đồ ăn mới heal được nỗi buồn, xua tan phiền muộn. Nhưng mà ăn nhiều quá cũng có ngày gặp... "mỡ thù", bị cục mỡ rơi thẳng xuống đầu, lại thêm một đống vấn đề mới nữa chứ!
Nguồn: kenh14.vn