Làm chính mình là chuẩn nhất rồi!

02b3dce02ec0488564d2.webp


Phát hiện khả năng vẽ, mĩ thuật của mình từ lúc mình 3 tuổi nên cả nhà đã quyết định hướng mình theo mĩ thuật, cho mình đi học vẽ từ mẫu giáo đến hết cấp 3. Khả năng quan sát tư duy hình học rất ổn áp nên mình đã quyết định thi vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhưng cho đến khi thực sự biết bản thân mình muốn gì thì mình nhận ra là mình muốn được trở thành một diễn viên được mọi người công nhận, đón nhận

Mình nghĩ là ngọn lửa diễn xuất này ảnh hưởng trực tiếp từ bà nội vì ngày bé mình rất thân với bà nội, bà hay diễn cho mình xem cũng như dạy mình diễn như thế nào. Bà nội mình ngày xưa là diễn viên chèo tuồng cải lương có tiếng, mặc dù bà đã đi được hơn 5 năm rồi nhưng ngọn lửa đam mê với môn nghệ thuật thứ 7 bà truyền cho mình vẫn còn mãi ❤️

2022b88e2d53448117f2.jpg


Thời điểm mình nhận ra đam mê cháy bỏng với diễn xuất của mình là vào năm lớp 12. Trường mình có đội văn nghệ kịch sân khấu chuẩn bị cuộc thi cấp thành phố, mình được cô Thoa nói nhờ mình giúp đỡ nhóm cô vì trước đó mình đã học qua lớp diễn xuất K30 của TPD. Mình nhận vai trò là diễn viên kịch kiêm cố vấn diễn xuất và chỉ đạo diễn xuất, rất hãnh diện khi nhóm kịch của trường đã trở về mang theo giải ba cấp thành phố

e89f488b4bef41dfb74f.jpg


810c4fb30b4994c624c3.jpg


d7df5345805204dc927d.jpg


Trước khi quyết định vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mình đã đăng ký thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nhưng không may là mình không thể hoàn thành tiểu phẩm của mình. Mình đã rất buồn, đã nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ đam mê diễn xuất và tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt với mình thì mình lại được người bạn giới thiệu cho cuộc thi Tìm kiếm diễn viên truyền hình lớp VFC khoá 5 (2019) do báo Sinh Viên Việt Nam và VFC tổ chức.

Lúc đó mình chỉ nghĩ là đi thể hiện hết khả năng của mình, màu sắc của bản thân và một phần do may mắn nên một lần nữa có cơ hội theo đuổi đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Trong lớp mình đã học được rất nhiều điều từ các thầy cô, các anh chị trong lớp. Tại đây mình được rèn luyện bản thân, hoàn thiện hơn với một tinh thần cầu tiến nên khi tham gia vào một tập thể nào đó mình sẽ cố gắng để có thể đạt được những kết quả tốt nhất, cùng hoàn thiện bản thân để có thể thực hiện giấc mơ cả đời mình ✨

7c7a0d7a0bef9cb5532a.jpg


626cc0a2c06c03451ea2.jpg


27e158d2335a3e079122.jpg


Ngoài ra mình cũng rất thích chụp ảnh và thời trang, mình có rất nhiều ảnh phong cách, ảnh nghệ thuật diễn tả màu sắc của bản thân mình. Vì thích thời trang nên mình rất chú trọng vào trang phục, phụ kiện, đầu tóc, bản thân luôn muốn thay đổi làm mới bản thân nên mình thay đổi phong cách liên tục nhưng như nhiều bạn nhận xét thì dù mình thay đổi như thế nào vẫn hơi thiên hướng Hàn Quốc, đúng vì mình bị ảnh hưởng khá nhiều phong cách thời trang văn hoá xứ sở kim chi



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top