Hỏi thật là có mấy người dám chơi lớn như Lâm Chí Khanh, đổ cả một gia tài chỉ để đi xem World Cup không?
Như đã từng gây sốt trước đó, Lâm Chí Khanh đã cùng bà ngoại sang tận Đức hồi mùa Hè năm 2006 để cày trọn vẹn một kỳ World Cup. Vậy chị đẹp này đã "flex" bao nhiêu tiền trong chuyến đi mà bao fan bóng đá mơ ước?
"Hồi đó Khanh đi cùng bà, nên chi phí càng tăng. Tính ra, tổng số tiền Khanh đã tiêu hồi đó lên tới 30.000 USD", nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ.
Quy đổi ra thì 30.000 USD = 640 triệu VNĐ luôn á! Một con số khủng khiếp vãi nha nếu chỉ để chi vào việc xem bóng đá. Nhưng với tình yêu bóng đá cháy bỏng, nữ ca sĩ chuyển giới không hề hối hận về chuyến du hí trời Âu năm đó.
"Với mình, việc được xem trọn vẹn một kỳ World Cup mới là quan trọng nhất. Chuyến đi dù tốn kém, nhưng cả 2 bà cháu đã có những giờ phút hết sức vui vẻ và sôi động. Khanh đã đi ra nước ngoài nhiều lần, nhưng mùa Hè đó ở Đức thật sự không thể nào quên.
Không khí trên các khán đài lúc nào cũng sôi sục còn đời sống thường nhật của người Đức như thay đổi hoàn toàn vì bóng đá. Đó thực sự là một lễ hội lớn bậc nhất thế giới, hòa trộn không chỉ thể thao mà còn có rất nhiều yếu tố nghệ thuật nữa", Lâm Chí Khanh tiếp tục.
Trong kỳ World Cup 2006, điều duy nhất Lâm Chí Khanh cảm thấy tiếc nuối, đó là nước chủ nhà đã không thể đi tới trận đấu cuối cùng
"Tiếc là Đức lại thua Italia 0-2 ở Bán kết. Nhưng dù sao chủ nhà cũng được an ủi bằng vị trí thứ 3, khi hạ gục Bồ Đào Nha 3-1 ở trận tranh HCĐ. Còn trận CK giữa Italia và Pháp cũng rất tuyệt vời".
Sau khi World Cup kết thúc tại Đức, Lâm Chí Khanh vẫn lưu lại nơi đây ít ngày để tận hưởng trọn vẹn không khí bóng đá. Đó quả đúng là một chuyến đi tốn kém, nhưng không hề uổng phí dù chỉ một phút giây! Worth it 100% luôn!
Nguồn: soha.vn