Lâm Bảo Ngọc lần đầu kể về lúc giận cha và ước được tâm sự với ba nhiều hơn

6e034932c386faf02bfa.webp


Trong tập mới nhất của chương trình "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân", Lâm Bảo Ngọc đã lần đầu mở lòng về câu chuyện đầy xúc động với cha mình, khiến nhiều người không khỏi rưng rưng.

e5086c96bbf36e8baf1d.jpg


Tập này đặc biệt ở chỗ ekip đã quay trở lại trường THCS Trưng Nhị, Hà Nội - ngôi trường gắn bó với diva Mỹ Linh từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngôi trường được thành lập từ năm 1975 này đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò Thủ đô lớn lên.

Sau hơn 40 năm, Mỹ Linh có dịp ngồi lại biểu diễn, ghi hình và hát cùng con gái Mỹ Anh tại chính mái trường xưa. Cả hai đã chọn ca khúc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" để thể hiện - vừa tươi vui như tuổi học trò, vừa đầy hoài niệm về những kỷ niệm ngày xưa.

6b3794709f850ac89fbe.jpg


Danh sách bài hát của tập này thực sự là một chuyến tàu cảm xúc luôn! Mở màn là "Rực rỡ tháng năm" với phần hoà giọng của tất cả nghệ sĩ cùng khách mời, đưa người nghe trở về những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt nhưng lại sống động như mới hôm qua. Lâm Bảo Ngọc "vuốt ve" khán giả với bản hit quen thuộc "Hương tình thân", còn Mỹ Anh hát về rung động đầu đời với "Chẳng thể né tránh".

8006d623d61ee5b8b134.jpg


Mashup "Thằng Cuội - Chiếc đèn ông sao" kết thúc buổi diễn với sự hồn nhiên rộn ràng còn đọng lại. Âm nhạc đúng là kỳ diệu thật, nhờ những giai điệu mà niềm vui được nhân lên gấp bội, nỗi buồn cũng trở nên sâu lắng hơn. Và tại đây, Lâm Bảo Ngọc lần đầu chia sẻ về lần giận cha năm lớp 10, giờ nghĩ lại thấy hối hận và ước gì có thể trò chuyện với ba nhiều hơn

b25fa3698dffcfe40faa.jpg


Mỹ Anh tâm sự: "Mình chưa bao giờ có cơ hội thử trình diễn đường phố. Nhưng mà mình rất thích diễn ở những không gian ấm cúng và có thể nhìn được rõ từng khán giả một, cũng như cách họ phản ứng với âm nhạc của mình. Mình cũng là một người khá nhạy cảm với năng lượng và khi diễn ở trong một không gian gần gũi như ở XHTĐRLX thì đó là một sự trao đổi năng lượng. Mình thấy rất là hay".

623a2162c6eea8c4dab7.jpg


Giám đốc âm nhạc Bùi Công Nam lần này cũng có dịp song ca với tiền bối Mỹ Linh nè! Ca khúc "Mặt trời bé con" của nhạc sĩ Trần Tiến vốn đã rất quen tai với nhiều thế hệ khán giả, giờ lại vang lên mang một màu sắc mới mẻ hẳn. Phần hoà giọng của các nghệ sĩ với khán giả càng làm tăng độ kết nối, sân khấu như không còn ranh giới gì nữa

217e4801f55ededcaf68.jpg


Ca sĩ Mỹ Linh vừa hài hước vừa khiêm tốn: "Mình đến với tâm thế là một người đồng nghiệp. Cho dù tuổi có khác nhau, chênh lệch thế nào thì bạn ấy, về vai trò, cũng vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy, mình cũng đến với tư thế là học hỏi. Các bạn trẻ cũng có rất nhiều điều đáng học hỏi mà bọn mình nhiều khi do làm nhiều, hát nhiều thành quen, cũng có những lối mòn nhất định. Chứ không phải bọn mình luôn trẻ trung, mới mẻ. Nên khi gặp các bạn, mình sẽ mở lòng để các bạn còn chỉ cho mình chứ".



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top