Cherry2k81308
New member
Ca khúc "I'm Sorry" của nhạc sĩ Hàn Quốc PABAKI do Lâm Bảo Ngọc thể hiện vừa mới ra lò đã làm dậy sóng MXH rồi nè!
Phải nói là với chất giọng "khủng long" của mình, Lâm Bảo Ngọc thực sự ghi điểm cực mạnh khi cover bản ballad nhẹ nhàng, nghe mà muốn khóc luôn ấy Ca từ buồn thế là cùng, kể về câu chuyện tình yêu đầy xúc động của tác giả người xứ Kim chi.
Chia sẻ về hành trình làm việc với tác giả để hiểu rõ nội dung bài hát, Lâm Bảo Ngọc kể: "Làm việc với PABAKI sẽ gặp một vài những khó khăn nhưng chỉ là một chút thôi vì Ngọc không biết tiếng Hàn còn anh thì nói tiếng Anh cũng chưa rõ lắm. Hai anh em nói chuyện bằng… Google dịch"
"Khó khăn thì bất đồng ngôn ngữ thôi, còn khi anh kể cho Ngọc nghe về nội dung bài hát, mọi thứ lại rất hoà quyện. Anh kể về người yêu đã không còn của anh trong thời gian COVID-19 và những kỉ niệm của anh với người yêu, một ngày khi anh nhìn lại một món đồ rơi ra từ chiếc balo – kỷ vật của người yêu cũ thì anh mới chợt bật lên một câu nói 'Baby I'm Sorry, anh đã từng quên em'."
Nghe mà thấy đau lòng quá đi Nữ ca sĩ tâm sự: "Ngay khi nghe demo bài hát cho tới khi thực hiện, Ngọc cũng nhiều lần không kìm được nước mắt, đồng cảm với những trạng thái cảm xúc anh từng trải qua."
"Khi viết lời Việt, Ngọc muốn gửi gắm thêm câu chuyện của chính mình, trạng thái cảm xúc mình từng trải qua. Chúng ta, nếu yêu, được ở bên cạnh người đầu tiên, cưới được người ấy làm chồng và sống trọn vẹn thì đó chắc chắn là điều vô cùng may mắn."
Cô nàng thổ lộ: "Ngọc không may mắn như vậy, phải trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, cảm xúc đó thực sự buồn đến khó tả, khiến mình nhớ, mình đau, quặn thắt lại trong lòng. Đó là những gì Ngọc muốn kể một cách thật thà để khán giả hiểu, đồng cảm với bài hát."
Về concept của MV "I'm Sorry", Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: "Mỗi người sẽ có một không gian cho riêng mình, thoải mái và sống thật nhất với bản thân. Ngọc gọi đó là vũ trụ riêng mình như cách âm nhạc đem đến và gợi mở, để mỗi người khi nghe bài hát được thấy mình trong đó, sống đúng với nội tâm và cảm xúc của mình. Ngọc tin rằng với âm nhạc, mọi người sẽ có khoảng không riêng để thành thật."
Sau hơn 7 năm cày cuốc trong nghề, từ khi mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, trải qua nhiều cuộc thi/sân chơi âm nhạc, thử sức với đủ thể loại thì giờ đây Lâm Bảo Ngọc đã "lột xác" hoàn toàn rồi! Giờ cô nàng hát những ca khúc nhạc tình cảm xúc hơn, truyền tải câu chuyện rõ ràng hơn, kĩ thuật cũng tiến bộ vượt bậc luôn.
"Ước mơ của Ngọc là có một concert riêng và để thực hiện được điều đó thì Ngọc phải có thật nhiều ca khúc hay, MV chất lượng cao, có hit để hoàn thành ước mơ của mình. Ngọc tin rằng trong thời gian tới, bản thân phải học nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn và khả năng của mình để mình làm nghệ thuật tốt hơn", nữ ca sĩ tâm sự về tương lai. Hóng concert của chị lắm nha!
Nguồn: kenh14.vn
Phải nói là với chất giọng "khủng long" của mình, Lâm Bảo Ngọc thực sự ghi điểm cực mạnh khi cover bản ballad nhẹ nhàng, nghe mà muốn khóc luôn ấy Ca từ buồn thế là cùng, kể về câu chuyện tình yêu đầy xúc động của tác giả người xứ Kim chi.
Chia sẻ về hành trình làm việc với tác giả để hiểu rõ nội dung bài hát, Lâm Bảo Ngọc kể: "Làm việc với PABAKI sẽ gặp một vài những khó khăn nhưng chỉ là một chút thôi vì Ngọc không biết tiếng Hàn còn anh thì nói tiếng Anh cũng chưa rõ lắm. Hai anh em nói chuyện bằng… Google dịch"
"Khó khăn thì bất đồng ngôn ngữ thôi, còn khi anh kể cho Ngọc nghe về nội dung bài hát, mọi thứ lại rất hoà quyện. Anh kể về người yêu đã không còn của anh trong thời gian COVID-19 và những kỉ niệm của anh với người yêu, một ngày khi anh nhìn lại một món đồ rơi ra từ chiếc balo – kỷ vật của người yêu cũ thì anh mới chợt bật lên một câu nói 'Baby I'm Sorry, anh đã từng quên em'."
Nghe mà thấy đau lòng quá đi Nữ ca sĩ tâm sự: "Ngay khi nghe demo bài hát cho tới khi thực hiện, Ngọc cũng nhiều lần không kìm được nước mắt, đồng cảm với những trạng thái cảm xúc anh từng trải qua."
"Khi viết lời Việt, Ngọc muốn gửi gắm thêm câu chuyện của chính mình, trạng thái cảm xúc mình từng trải qua. Chúng ta, nếu yêu, được ở bên cạnh người đầu tiên, cưới được người ấy làm chồng và sống trọn vẹn thì đó chắc chắn là điều vô cùng may mắn."
Cô nàng thổ lộ: "Ngọc không may mắn như vậy, phải trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, cảm xúc đó thực sự buồn đến khó tả, khiến mình nhớ, mình đau, quặn thắt lại trong lòng. Đó là những gì Ngọc muốn kể một cách thật thà để khán giả hiểu, đồng cảm với bài hát."
Về concept của MV "I'm Sorry", Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: "Mỗi người sẽ có một không gian cho riêng mình, thoải mái và sống thật nhất với bản thân. Ngọc gọi đó là vũ trụ riêng mình như cách âm nhạc đem đến và gợi mở, để mỗi người khi nghe bài hát được thấy mình trong đó, sống đúng với nội tâm và cảm xúc của mình. Ngọc tin rằng với âm nhạc, mọi người sẽ có khoảng không riêng để thành thật."
Sau hơn 7 năm cày cuốc trong nghề, từ khi mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, trải qua nhiều cuộc thi/sân chơi âm nhạc, thử sức với đủ thể loại thì giờ đây Lâm Bảo Ngọc đã "lột xác" hoàn toàn rồi! Giờ cô nàng hát những ca khúc nhạc tình cảm xúc hơn, truyền tải câu chuyện rõ ràng hơn, kĩ thuật cũng tiến bộ vượt bậc luôn.
"Ước mơ của Ngọc là có một concert riêng và để thực hiện được điều đó thì Ngọc phải có thật nhiều ca khúc hay, MV chất lượng cao, có hit để hoàn thành ước mơ của mình. Ngọc tin rằng trong thời gian tới, bản thân phải học nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn và khả năng của mình để mình làm nghệ thuật tốt hơn", nữ ca sĩ tâm sự về tương lai. Hóng concert của chị lắm nha!
Nguồn: kenh14.vn