HeoAngel446
New member
Sống cùng hội năng lượng dương chính là cách dưỡng sinh đỉnh nhất luôn! Dù cuộc đời có khó khăn thế nào, ở bên họ bạn vẫn thấy được niềm tin để vượt qua mọi thứ.
(01)
Những người xung quanh bạn chính là "môi trường sống" đang tác động vào bạn đó nha, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bạn về sau này luôn.
Nhà văn nổi tiếng Sử Thiết Sinh năm 20 tuổi đã mắc bệnh nặng và trở thành người khuyết tật. Từ đó, ông chỉ có thể nhờ cậy xe lăn để sinh hoạt hàng ngày.
Những năm đầu, ông rất chán nản và hoang mang về cuộc đời của mình.
Cho đến một ngày, ông nghe Liễu Thanh nói:
"Tại sao anh không viết gì đó? Tôi nghĩ anh sẽ có khả năng viết đấy."
Sử Thiết Sinh nghe xong liền suy nghĩ một hồi, sau đó như được khai sáng, không lâu sau ông đã bắt đầu cầm bút lên, ghi lại cuộc hành trình khám phá ý nghĩa cuộc sống của chính mình.
Sau đó, ông đã viết ra cuốn sách nổi tiếng "Tôi và địa đàng", được vô số người đọc ủng hộ nhiệt tình.
Mỗi lần Liễu Thanh đến Bắc Kinh, đều sẽ ghé thăm Sử Thiết Sinh và khuyến khích ông thử viết kịch bản, tiểu thuyết...
Chính nhờ những lời động viên và khẳng định đó mà Sử Thiết Sinh càng thêm tự tin, luôn tràn đầy hi vọng với cuộc sống.
Các nhà tâm lý học cũng chỉ ra rằng: Những người có năng lượng tích cực giống như bình minh trong bóng tối vậy, khiến bạn hiểu được giá trị cuộc sống.
Sự tích cực của họ sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi riêng, đồng thời đồng hành với bạn đến thế giới rộng lớn hơn.
Cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào, ở bên họ bạn vẫn thấy được niềm tin để vượt qua mọi chuyện.
Sống cùng những người tích cực chính là cách dưỡng sinh đỉnh nhất!
(02)
Trong "Quy luật của chiếc xe rác", David J.Pollay đã kể một câu chuyện:
Trên đường anh ta đến sân bay bằng taxi, khi tài xế đang chạy đúng làn đường thì bất ngờ có một chiếc ô tô màu đen lao ra khỏi bãi đỗ. Rất may tài xế đã đạp phanh kịp thời.
Thế mà người lái xe kia không những không hối lỗi, còn quay đầu lại quát nạt bọn họ nữa chứ.
Tài xế taxi thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười.
David thấy khó hiểu mới hỏi: "Tại sao anh lại cười? Vừa rồi người kia còn suýt đâm vào chúng ta đấy!"
Lúc này, người tài xế mới từ tốn giải thích:
"Nhiều người cư xử như chiếc xe đổ rác vậy. Lúc nào họ cũng đầy rác trong người, nên lúc nào cũng tức giận, mệt mỏi..."
Nếu bạn giận dữ lại người khác, giống như cho họ cơ hội đổ rác vào người bạn vậy. Người thông minh sẽ không bao giờ để "xe rác" có cơ hội chi phối cuộc sống của chính mình đâu nha.
Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người.
Sẽ luôn có những người hay phàn nàn về sự bất công, tồi tệ của thế giới. Nhưng làm vậy chỉ càng làm mọi thứ thêm thất bại, chứ không thay đổi được gì cả.
Có lần mình đi thăm bạn bị ốm phải nhập viện, bệnh nhân cạnh giường của bạn mình ngày nào cũng khóc rất nhiều.
Vốn dĩ bác sĩ bảo bệnh của cô ấy có thể chữa khỏi, nhưng vì cô ấy cứ ôm tâm lý tiêu cực hoài, nên thể trạng ngày càng suy yếu.
Theo thời gian, những người nằm cạnh cô ấy cũng bị ảnh hưởng, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Đắm mình trong những cảm xúc tiêu cực không chỉ tiêu hao năng lượng của bản thân mà còn làm tiêu hao hi vọng của người khác nữa.
Su Cen có một câu nói rất đúng: "Bạn không cần thiết phải 'mời' tất cả mọi người vào cuộc sống của mình đâu."
Nếu bạn muốn cứu một người đang lênh đênh trên biển, bạn chìa tay ra nhưng người đó không muốn nắm lấy, chỉ biết mù quáng khóc. Như vậy chẳng những không cứu được người, còn khiến bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm nữa.
(03)
Nghiên cứu đã chỉ ra: Bình quân giá trị của số ít bạn thân của bạn cũng chính là giá trị của bản thân bạn đó.
Ở cạnh ai, bạn rất dễ trở thành người đó. Nếu bạn đi cùng những người tích cực, sẽ có thể dễ dàng vượt qua được những ngày mưa gió.
Thế giới này chính là một tấm gương. Thế giới trở nên thế nào thật ra phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của chính chúng ta đấy.
Nếu bạn chọn phàn nàn, vậy thì tâm trạng sẽ luôn tối tăm, đau đớn và tuyệt vọng thôi.
Nguồn: soha.vn