PandaSweet432
New member
Thôi xong rồi hội mê Kbiz ơi! Dự án hợp tác Việt - Hàn có Chi Pu, Chae Yeon và San E mà lại... ngủ gục như nghe ASMR vậy trời
Đầu năm nay, làng phim Việt náo loạn với project khủng: Chi Pu bắt tay với rapper San E và "nữ thần thế hệ mới" Chae Yeon trong một bộ phim lấy cảm hứng từ âm nhạc. Nghe qua thì peak lắm, ai cũng kỳ vọng sẽ có màn visual bombing cùng cốt truyện bí ẩn. Nhưng thực tế thì sao? Lala: Hãy để em yêu anh khiến khán giả vừa thất vọng vừa... ngáp dài không ngừng
## Câu chuyện mơ mộng kiểu aesthetic... nhưng mà hơi quá
Phim kể về hành trình theo đuổi đam mê của đám trẻ trẻ, chia sẻ giá trị sống, những vết thương lòng, tình yêu, tình bạn và tìm kiếm những tâm hồn cùng vibe. Cốt truyện nghe qua thì lãng mạn, nhẹ nhàng, kiểu mỗi nhân vật đều có những mục tiêu lớn lao trong đời.
Với G-Feel (San E) và Hà Mi (Chi Pu), đam mê của họ là âm nhạc - dùng lời ca, giai điệu để thể hiện cảm xúc. Còn Yoon Hee (Chae Yeon) thì đơn giản hơn: chỉ cần được ở bên và chăm G-Feel là hạnh phúc rồi Phim mở màn bằng khung cảnh Sài Gòn peaceful vãi, giống như cuộc sống của Hà Mi vậy. Mọi thứ chỉ bắt đầu twist khi Yoon Hee và G-Feel lần lượt xuất hiện.
Một giai điệu lạ cùng hình ảnh cô gái giống hệt Yoon Hee cứ hiện lên trong giấc mơ của Hà Mi. Những mảnh ký ức lạ lùng cứ chập chờn trong đầu cô nàng nhạc sĩ từ khi phát hiện ra cây đàn piano cổ, trong khi Yoon Hee thì... gieo mình xuống sông Sài Gòn Còn G-Feel thì đang áp lực vì nổi tiếng, cái chết của Yoon Hee cộng với đoạn nhạc Hà Mi đăng YouTube khiến anh quyết bay sang Việt Nam để tìm lại tình yêu và những thứ mình đã tự tay phá hủy.
Sợi dây vô hình từ Yoon Hee đã kéo Hà Mi và G-Feel lại gần nhau, từ từ gỡ bỏ những bí mật và rắc rối trong lòng họ.
## Nhưng mà... phức tạp hóa vấn đề quá rồi bestie ạ
Trailer với cô gái bí ẩn trong mơ của Hà Mi khiến ai cũng tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ra rạp rồi thì... vẫn chẳng hiểu gì thêm đâu Hoá ra mình bị "thính câu view" bằng một sản phẩm đầu voi đuôi chuột, kiểu na ná MV ca nhạc kéo dài vô tận ấy.
Thực ra nội dung phim ngắn và rõ ràng lắm, thậm chí còn thơ mộng và nghệ sĩ nữa. Nhưng cách xử lý của ekip lại làm mọi thứ rối như canh hẹ Cảnh quá khứ - hiện tại đan xen đáng lẽ phải là điểm sáng giải quyết mâu thuẫn, nhưng làm không khéo khiến khán giả không phân biệt được đâu là đâu. Một số chi tiết, cảnh quay lặp đi lặp lại nhiều lần với mục đích "liên kết" nhưng thực tế chẳng connect gì cả, chỉ thấy thừa thãi và lơ mơ.
Bối cảnh nghèo nàn (dù quay cả 2 nước) khiến cảm giác xem phim dài như 4-5 tiếng dù thực chất chỉ hơn 1 tiếng rưỡi thôi
## Một bộ phim gây mê như... giọng nói của Chi Pu
Sorry Chi Pu nhé, nhưng phim này thực sự tạo cảm giác gây mê như giọng nói rề rà của Chi Pu luôn Các động tác từ mở cửa, bước đi, xoay đầu đều được "đặc tả" một cách không cần thiết, khiến phim như được chiếu slow motion từ đầu đến cuối. Nhiều hình ảnh chỉ để minh hoạ mà thiếu chất điện ảnh, thậm chí rất thừa.
Ví dụ như cảnh Yoon Hee và G-Feel đang ngồi ăn tối thì có điện thoại gọi đến. Nghe được một câu, Yoon Hee lật đật xin phép G-Feel ra ngoài. Camera theo Yoon Hee ra ngoài quán, đóng cửa lại, đặt điện thoại lên tai nghe lại câu y hệt lúc nãy, xong nhẹ nhàng đáp "Vậy à, cảm ơn" rồi cúp máy, lại nhẹ nhàng đi vào. Cảnh này tốn mất mấy phút nhưng toàn động tác dư thừa
Cách đạo diễn đưa yếu tố văn hóa thời Pháp thuộc vào phim cũng vụng về và dài dòng. Nhìn thần thái cô gái Việt áo dài trắng do Chae Yeon đóng mà không ai tin đó là người Việt được, vì cái vibe bay bổng lạc lõng quá Chưa kể những chi tiết liên quan đến Việt Nam như "cầu Sài Gòn" thể hiện sự không am hiểu văn hóa của ekip. Vụng đến mức nào thì đợi bạn ra rạp tự trải nghiệm, nhưng chắc chắn khi từ "cầu Sài Gòn" vang lên lần đầu, bạn sẽ bật cười luôn
Nhân vật ông chủ quán người Hàn cũng không biết xuất hiện làm gì ngoài việc chứng minh người Hàn ở Việt Nam tốt như ông bụt: cố nghe cô gái Việt nói tiếng Việt với giọng đau đầu, hay tự dưng xuất hiện giữa trung tâm Sài Gòn tặng hoa vì... mới đi chợ hoa về (???) Chưa kể cảnh cô gái Việt thời xưa mang kim chi ra cho anh lính, suýt nữa khán giả nghĩ phim thực chất là quảng cáo kimchi, may là không có thông điệp gì thêm về món ăn quốc hồn này
Đặc biệt cách quay và màu phim thực sự gây khó chịu. Có lẽ vì đạo diễn quen làm MV (đây là phim điện ảnh đầu tay) nên rất thích làm mờ phông nền và focus cận mặt diễn viên, rồi thêm hiệu ứng ánh nắng chiếu qua mặt, quay qua tán lá, tấm kính để tạo chồng hình... không biết để làm gì!? Nếu như Sút của Việt Max khiến khán giả như xem phim chỉnh màu bằng Instagram filter Hefe, thì Lala chính là phim quay bằng app B612 với tông xanh lá và hồng, shadow và fade tăng hết cỡ, khiến cả phim mờ mịt
Đến cuối phim, nhiều chi tiết vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Ví dụ scandal của G-Feel ở Hàn Quốc sẽ xử lý sao, phần sau cuốn nhật ký của Yoon Hee và tác động đến G-Feel thế nào, tại sao G-Feel lại gửi ảnh của mình và người yêu cho Yoon Hee, và rốt cuộc mối quan hệ giữa Hà Mi và G-Feel sẽ đi về đâu?
## Dàn cast đẹp như mơ nhưng... chỉ có thế thôi!
Trong khi Chi Pu là hot girl đình đám Việt Nam thì Chae Yeon cũng là "nữ thần sắc đẹp thế hệ mới", thêm sự xuất hiện của các soái ca Hàn như San E và Jin Ju Hyung khiến Lala: Hãy để em yêu anh thực sự gây chú ý vì visual lung linh. Và không phụ lòng khán giả, tất cả đều xuất hiện trong những khung hình đẹp nhất, da mặt flawless nhất, góc nghiêng thần thánh nhất... nhưng đáng tiếc lại hơi phản tác dụng Khi Chae Yeon mới xuất hiện, bạn sẽ ồ lên vì xinh quá. Nhưng từ đầu đến cuối liên tục bị quay cận mặt góc nghiêng tràn màn hình, đúng nghĩa ngập mặt, đẹp quá cũng thấy ngán
Khán giả vốn hi vọng Chi Pu sẽ làm nên chuyện ở lần comeback này sau khi tập trung cho sự nghiệp ca sĩ. Phải công nhận, lần này cô nàng đã tiến bộ hơn khi biểu cảm không còn quá đơ cứng, nhưng khán giả vẫn thấy đâu đó một Nana công chúa (nhân vật của Chi Pu trong 5S Online) trong con người Hà Mi
Tưởng sẽ đặt niềm tin vào Chi Pu sau dự án đình đám này, nhưng rốt cuộc chính Chi Pu lại khiến nhân vật trở nên nhạt nhòa theo. Thêm nữa, điểm yếu về đài từ vẫn còn đó. Giọng nói rề rà, đôi chỗ nghe không rõ của Chi Pu thực sự rất hợp với bộ phim chậm chạp này ️
Nguồn: kenh14.vn