Ôi trời ơi, đau lòng quá đi! Một gia đình 9 người đi hành hương về đã gặp tai nạn thảm khốc chỉ vì... tin tưởng Google Maps quá mức.
Ngày 28/8, cảnh sát bang Rajasthan (Ấn Độ) xác nhận vụ việc kinh hoàng xảy ra tại huyện Chittorgarh khi chiếc ô tô chở cả gia đình bị cuốn trôi xuống sông Banas. Nguyên nhân được cho là do tài xế lái xe theo chỉ dẫn của Google Maps, lao thẳng lên cây cầu Somi–Upreda đã bị phong tỏa từ mấy tháng trước rồi.
Vụ việc xảy ra vào tối 27/8 khi gia đình này đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại Bhilwara. Chú tài xế cứ tin Google Maps, đi mãi rồi lao lên cầu Somi–Upreda. Mà cây cầu này đóng cửa từ lâu rồi vì nước sông dâng cao, dòng chảy xiết kinh khủng luôn á!
"Chiếc xe vừa lên cầu thì mắc kẹt. Sau đó nhanh chóng bị dòng nước lũ cuốn trôi", ông Manish Tripathi, Giám đốc cảnh sát huyện Chittorgarh cho biết với hãng tin PTI.
Thời điểm đó trong xe có tổng cộng 9 người. Khi xe bị nhấn chìm, mọi người phá cửa kính, trèo lên nóc xe và dùng điện thoại phát tín hiệu cầu cứu. May mắn có người kịp gọi cho người thân nhờ báo cảnh sát đến cứu.
Trạm trưởng Rashmi Devendra Singh có mặt ngay lập tức, huy động thuyền cứu hộ cùng người dân địa phương. Nhưng trời tối, nước chảy mạnh, việc tiếp cận hiện trường khó khăn vô cùng luôn.
Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ đã bị dòng nước cuốn mất rồi. Đến giờ mới tìm được thi thể 3 người: chị Chanda (21 tuổi), con gái Rutvi (6 tuổi) và chị Mamta (25 tuổi). Còn bé Khushi (4 tuổi, con gái chị Mamta) vẫn chưa thấy đâu.
"Cảnh sát và người dân đã nỗ lực hết sức, nhưng dòng nước quá mạnh. Trước khi lực lượng tiếp cận, 4 người đã bị cuốn đi", trạm trưởng Tripathi cho hay.
Trong số 9 người, may mắn còn 5 người sống sót vì bám trụ được trên nóc xe cho đến khi được cứu.
Cùng tối 27/8, tại huyện Jalore (Rajasthan), một nhóm 6 thanh niên cũng bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua sông Sukdi. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 3 thi thể, 3 người còn lại vẫn mất tích. Tại hiện trường, xe cùng quần áo và đồ đạc của nhóm này được tìm thấy ở bên bờ sông.
Chuyện kinh hoàng này không phải lần đầu tiên
Thật ra chuyện tin Google Maps rồi gặp tai nạn không phải hiếm đâu nha. Tháng 11/2024 cũng tại Ấn Độ, 3 người đàn ông lái xe theo app này lên cầu chưa xây xong, rồi rơi xuống tử vong luôn.
Các nạn nhân đang đi từ thị trấn Noida đến thành phố Bareilly ở bang Uttar Pradesh để dự đám cưới (có nguồn tin bảo là đang trên đường về sau đám cưới ấy).
Họ đi theo Google Maps đến một cây cầu dang dở. Chiếc xe lao từ độ cao 15m xuống sông Ramganga. Hậu quả là xe bị méo mó hoàn toàn và ba người xấu số bị mắc kẹt bên trong.
"Vào khoảng 9h30 sáng 24/11, chúng tôi nhận được tin báo về một chiếc ô tô bị hư hỏng được tìm thấy ở sông Ramganga. Đội của chúng tôi phát hiện một chiếc Wagon R, nghi là taxi, đã rơi khỏi cây cầu chưa hoàn thiện. Thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy", tờ Hindustan Times trích lời phát ngôn viên cảnh sát Ấn Độ.
Cả ba người đều tử vong tại chỗ. Hai người trong số đó là hai anh em Nitin và Ajit, đều 30 tuổi. Người thứ ba tên Amit, 40 tuổi.
Sĩ quan cảnh sát Ashutosh Shivam cho biết phần phía trước của cây cầu đã đổ sập xuống sông do lũ lụt năm nay, nhưng Google Maps chưa cập nhật thông tin này. Ông cũng nói trên cầu không có biển báo hay chỉ dẫn gì hết.
Phẫn nộ trước vụ việc, gia đình các nạn nhân và người dân trong khu vực đã chỉ trích Sở Công trình công cộng và chính quyền địa phương vì không đóng cửa cây cầu chưa hoàn thiện.
"Các viên chức phải chịu trách nhiệm về sự cẩu thả này. Tại sao cây cầu lại bị bỏ dở và tại sao không có biện pháp an toàn nào được áp dụng?", một người thân của các nạn nhân nói với tờ Hindustan Times.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 28/8, cảnh sát bang Rajasthan (Ấn Độ) xác nhận vụ việc kinh hoàng xảy ra tại huyện Chittorgarh khi chiếc ô tô chở cả gia đình bị cuốn trôi xuống sông Banas. Nguyên nhân được cho là do tài xế lái xe theo chỉ dẫn của Google Maps, lao thẳng lên cây cầu Somi–Upreda đã bị phong tỏa từ mấy tháng trước rồi.
Vụ việc xảy ra vào tối 27/8 khi gia đình này đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại Bhilwara. Chú tài xế cứ tin Google Maps, đi mãi rồi lao lên cầu Somi–Upreda. Mà cây cầu này đóng cửa từ lâu rồi vì nước sông dâng cao, dòng chảy xiết kinh khủng luôn á!
"Chiếc xe vừa lên cầu thì mắc kẹt. Sau đó nhanh chóng bị dòng nước lũ cuốn trôi", ông Manish Tripathi, Giám đốc cảnh sát huyện Chittorgarh cho biết với hãng tin PTI.
Thời điểm đó trong xe có tổng cộng 9 người. Khi xe bị nhấn chìm, mọi người phá cửa kính, trèo lên nóc xe và dùng điện thoại phát tín hiệu cầu cứu. May mắn có người kịp gọi cho người thân nhờ báo cảnh sát đến cứu.
Trạm trưởng Rashmi Devendra Singh có mặt ngay lập tức, huy động thuyền cứu hộ cùng người dân địa phương. Nhưng trời tối, nước chảy mạnh, việc tiếp cận hiện trường khó khăn vô cùng luôn.
Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ đã bị dòng nước cuốn mất rồi. Đến giờ mới tìm được thi thể 3 người: chị Chanda (21 tuổi), con gái Rutvi (6 tuổi) và chị Mamta (25 tuổi). Còn bé Khushi (4 tuổi, con gái chị Mamta) vẫn chưa thấy đâu.
"Cảnh sát và người dân đã nỗ lực hết sức, nhưng dòng nước quá mạnh. Trước khi lực lượng tiếp cận, 4 người đã bị cuốn đi", trạm trưởng Tripathi cho hay.
Trong số 9 người, may mắn còn 5 người sống sót vì bám trụ được trên nóc xe cho đến khi được cứu.
Cùng tối 27/8, tại huyện Jalore (Rajasthan), một nhóm 6 thanh niên cũng bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua sông Sukdi. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 3 thi thể, 3 người còn lại vẫn mất tích. Tại hiện trường, xe cùng quần áo và đồ đạc của nhóm này được tìm thấy ở bên bờ sông.
Chuyện kinh hoàng này không phải lần đầu tiên
Thật ra chuyện tin Google Maps rồi gặp tai nạn không phải hiếm đâu nha. Tháng 11/2024 cũng tại Ấn Độ, 3 người đàn ông lái xe theo app này lên cầu chưa xây xong, rồi rơi xuống tử vong luôn.
Các nạn nhân đang đi từ thị trấn Noida đến thành phố Bareilly ở bang Uttar Pradesh để dự đám cưới (có nguồn tin bảo là đang trên đường về sau đám cưới ấy).
Họ đi theo Google Maps đến một cây cầu dang dở. Chiếc xe lao từ độ cao 15m xuống sông Ramganga. Hậu quả là xe bị méo mó hoàn toàn và ba người xấu số bị mắc kẹt bên trong.
"Vào khoảng 9h30 sáng 24/11, chúng tôi nhận được tin báo về một chiếc ô tô bị hư hỏng được tìm thấy ở sông Ramganga. Đội của chúng tôi phát hiện một chiếc Wagon R, nghi là taxi, đã rơi khỏi cây cầu chưa hoàn thiện. Thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy", tờ Hindustan Times trích lời phát ngôn viên cảnh sát Ấn Độ.
Cả ba người đều tử vong tại chỗ. Hai người trong số đó là hai anh em Nitin và Ajit, đều 30 tuổi. Người thứ ba tên Amit, 40 tuổi.
Sĩ quan cảnh sát Ashutosh Shivam cho biết phần phía trước của cây cầu đã đổ sập xuống sông do lũ lụt năm nay, nhưng Google Maps chưa cập nhật thông tin này. Ông cũng nói trên cầu không có biển báo hay chỉ dẫn gì hết.
Phẫn nộ trước vụ việc, gia đình các nạn nhân và người dân trong khu vực đã chỉ trích Sở Công trình công cộng và chính quyền địa phương vì không đóng cửa cây cầu chưa hoàn thiện.
"Các viên chức phải chịu trách nhiệm về sự cẩu thả này. Tại sao cây cầu lại bị bỏ dở và tại sao không có biện pháp an toàn nào được áp dụng?", một người thân của các nạn nhân nói với tờ Hindustan Times.
Nguồn: kenh14.vn