Lái xe say xỉn gây tai nạn suýt giết người, gã đàn ông nhận được bức thư từ bé gái 8 tuổi với nội dung khiến ai cũng phải suy ngẫm

CrushTimNgoan

New member
645075cb942cb23da6ad.jpg


Chứng kiến mẹ suýt mất mạng vì tai nạn giao thông, rồi phải chịu đựng cả chấn thương lẫn ám ảnh tâm lý, bé gái 8 tuổi đã quyết định cầm bút viết một bức thư đặc biệt gửi đến hung thủ

Amelia Elce là một bà mẹ 2 con đang sống tại thị trấn Mansfield, thành phố Nottingham, Anh. Hôm 21/9, chị đang lái xe từ siêu market về nhà thì bỗng nhiên bị một chiếc xe ô tô đâm trúng không kịp trở tay.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Amelia kể: "Chiếc xe kia đột nhiên lao thẳng về phía tôi khiến tôi hoàn toàn mất phương hướng. Xe tôi quay tròn như chong chóng luôn.

Khi mọi thứ dừng lại, tôi mới giật mình nhận ra mình đang chảy máu rất nhiều. Sau đó tôi bị mắc kẹt trong chiếc xe đã lật ngửa và phải la hét cầu cứu"

f13b3855b35547771a35.jpg


Thủ phạm gây ra vụ tai nạn này là anh chàng tên Niedziela (35 tuổi). Gã này đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ ngay tại chỗ.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu của Niedziela lên đến 156mg/100ml - vượt xa giới hạn cho phép 80mg/100ml. Say như thế này mà còn lái xe thì đúng là "cân não" thật sự! ‍♀️

Chị Amelia sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, đầu chảy máu đầm đìa. May mắn là sau ca mổ, bà mẹ này đã qua khỏi cơn nguy hiểm và hiện đang phải điều trị vật lý cũng như điều trị chấn thương tâm lý sau vụ tai nạn.

Amelia không thể cử động cổ và không duỗi thẳng được cánh tay phải. Không chỉ thế, chị còn gặp ác mộng mỗi đêm về vụ tai nạn kinh hoàng ấy.

Chị không dám lái xe ra đường và cũng không dám ngồi lên ô tô nữa. "Tôi phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ để ổn định tinh thần", bà mẹ 2 con tâm sự

39d1d0f9691395593793.jpg


Chứng kiến vụ tai nạn của mẹ mình, con gái chị – bé Isabelle (8 tuổi) đã quyết định viết một bức thư gửi cho Niedziela với nội dung vô cùng đáng suy ngẫm:

"Gửi người đàn ông đã uống rượu say. Đêm đó chú đã suýt chút nữa giết mẹ cháu.

Mẹ cháu được đưa đến bệnh viện với tình trạng đầu chảy rất nhiều máu và cháu tưởng như đã mất mẹ ngay lúc đó. Xin chú đừng bao giờ lặp lại hành động như vậy. Cháu chân thành cảm ơn".

Isabelle sau đó đưa bức thư cho mẹ, hỏi xem có nên gửi bức thư này cho người gây tai nạn hay không và nhận được sự đồng ý từ mẹ. Ôi trái tim nhỏ bé nhưng suy nghĩ sâu sắc quá đi!

eacad14b04b6cdcca765.jpg


Bố của Isabelle, anh Adam (37 tuổi) đã share bức thư lên Facebook để cảnh báo những người lái xe khác. Bức thư sau đó được Sở cảnh sát thành phố Nottingham đăng lại và nhận về gần 600 reactions và 500 lượt share.

Chánh thanh tra Claire Rukas cho biết bức thư của bé Isabelle đã tạo nên tác động cực kỳ tích cực đối với nhận thức cộng đồng về tác hại của việc lái xe sau khi nhậu nhẹt.

f291377645f1da684294.jpg


Ngày 12/12, tòa án Mansfield Magistrates, thành phố Nottingham ra quyết định cấm Niedziela lái xe trong 20 tháng, phạt hành chính 590 bảng (khoảng 18 triệu đồng) và bồi thường cho Amelia 144 bảng (khoảng 4,3 triệu đồng).

Quyết định này khiến gia đình chị Amelia vô cùng bức xúc. "Anh ta chỉ bị cấm lái xe trong 20 tháng còn tôi và gia đình phải chịu hậu quả của vụ tai nạn này suốt đời.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top