Tuyết phủ trắng xóa Sa Pa tạo nên cảnh đẹp lung linh, sống ảo cực xịn cho hội mê du lịch check-in Nhưng với anh em lái xe ô tô thì... đúng là ác mộng luôn, đặc biệt là mấy xe chạy dầu Diesel phải đỗ ngoài trời nè!
Một chiếc xe động cơ Diesel phải xài tận 2 máy sưởi để "hồi sinh" động cơ, nhìn mà thương quá đi mất
Sau gần 2 tiếng tuyết rơi, anh tài xế này không thể nào cắm chìa khóa vào để mở thùng xe bán tải của mình được. Phải dội nước ấm cho lỗ khóa tan băng thì mới cắm chìa vào được, drama thật sự!
Dọc theo tuyến đường QL4D, cả loạt xe khách "nằm im" vì dầu bị đông cứng Nhiều xe phải gọi thợ đến hút dầu ra, hơ nóng rồi bơm lại bình, công đoạn phức tạp lắm luôn.
Tuy phải dừng chờ thông xe nhưng hầu hết xe Diesel nào cũng không dám tắt máy và phải để gạt nước chạy liên tục. Sợ tắt xong không nổ lại thì kêu trời không ai nghe
Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C làm kính xe cứ mờ đục hoài do chênh lệch nhiệt trong và ngoài. Nhiều anh tài xế vừa phải cầm vô lăng vừa phải lau kính liên tục mới nhìn rõ đường, vất vả ghê nha
Một xe khách đỗ ven đường phải ngả cần gạt nước mưa ra để phòng trường hợp băng tuyết tích tụ dày làm gãy hoặc cong cần gạt. Pro tip cho ai có ý định lên Sa Pa đợt này đó!
Nhiều xe mới đỗ còn chưa kịp nguội hẳn mà nước đã đọng thành từng mảng băng ở phía hút gió trước rồi. Tốc độ đông băng nhanh vãi nha mọi người ơi
Nguồn: kenh14.vn