Lái xe kêu cứu vì "bàn chân hư" của sếp: Muốn đạp nhưng sợ mất việc

SuaDev9362

New member
14bcc38b59a181dfd2b2.jpg


Nói thì sợ mất việc, không nói thì bực tức muốn "quạu" - đó chính là tâm trạng của anh tài xế trong câu chuyện dưới đây luôn các bạn ơi!

Một anh lái xe đã phải lên mạng "kêu trời" vì thói quen khó đỡ của ông sếp mình.

"Em lái xe mọi người ạ, còn ảnh đây là sếp em. Mọi người tư vấn giùm em phải làm thế nào để ông ấy bỏ chân ra, có hôm còn đưa đến gần mặt em nữa. Tư vấn giùm chứ cứ thế này em sắp ức chế mà sợ làm ra hành động dại dột.

Em đã nói ý tứ lịch sự mà không được. Hình như ông ấy đã hình thành thói quen. Đừng chửi bậy nhé mọi người vì ngoài tật này thì sếp em rất tốt.

Nhiều lúc em chỉ muốn đạp cho sếp phát bảo bỏ chân xuống cho em lái xe nhưng em nghĩ cảnh làm thuê phải cam chịu để còn có tiền mua sữa cho con".

Đi kèm với bài đăng đầy tâm trạng chính là ba tấm ảnh về "bàn chân hư" của ông sếp.

f5e5a89e11e4c3bec93e.jpg


0d29bbeef8426dcde4c2.jpg


c50b2dae50821a9c2cd1.jpg


Anh lái xe "kêu trời" vì thường xuyên phải "sát cánh" cùng bàn chân của sếp (kiểu gì cũng weird lắm á! ).

Ông sếp này ngồi ghế sau nhưng duỗi chân gác hẳn ra phía trước ngay khu vực ghế lái luôn. Nhìn hình ảnh đó thật sự rất phản cảm, bất lịch sự và thiếu tôn trọng nhân viên ghê. Chắc chắn ai rơi vào trường hợp đó cũng phải "toang" hết tinh thần mất thôi!

Dân mạng đã có những phản ứng khác nhau sau khi xem những hình ảnh và câu chuyện của anh lái xe này.

"Cái này chỉ còn cách nói thẳng nhẹ nhàng với sếp, sếp có ghét cũng chịu chứ biết làm sao. Ai đời lái xe mà cứ thấy đôi chân bên cạnh bực mình lắm", một dân mạng hiến kế.

"Gập ghế phụ xuống chắc ông sếp sẽ biết ý gác chân lên đó, trường hợp của bác khó xử phết đấy vì dù sao mình cũng làm công ăn lương", dân mạng khác bình luận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top