Cú twist choáng váng: Tùng lái xe Mercedes E350 chở Vinh từ tận Hà Nội vào Đà Nẵng rồi ra tay cuỗm luôn chiếc Lexus RX350 của chị chủ đang ngồi nhâm nhi cà phê không hề hay biết gì
Ngày 20/5, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận vì phá án nhanh như chớp vụ trộm xe Lexus xịn sò này.
Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Tùng (27 tuổi, trú xã Phương Xá) và Vi Quang Vinh (24 tuổi, trú xã Đồng Cam, cùng huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, tối 1/5, chị Trần Thị Thanh Mỹ (37 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lái xe Lexus RX350 BKS 30E-413.95 chở gia đình đi uống cà phê tại một quán trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).
Nhưng plot twist là chiếc xe sau đó biến mất không cánh mà bay luôn Gia đình chị Mỹ ngỡ ngàng báo ngay lên công an quận Ngũ Hành Sơn và đề nghị điều tra.
Công an quận Ngũ Hành Sơn đã trích xuất camera an ninh thành phố và phát hiện chiếc xe được một người đàn ông lái rời khỏi Đà Nẵng đi về phía Bắc. Từ camera, cơ quan công an mở rộng điều tra và xác định nghi phạm nói giọng miền Bắc. Nhưng chiếc xe sau khi qua hầm Hải Vân lại mất tích và xuất hiện một xe Lexus RX350 khác mang BKS 30E-385.58 - trùng hợp hay cố ý?
Cơ quan điều tra xác định đây chính là chiếc xe bị mất cắp nên tiếp tục lần theo hành trình và xác định các đối tượng đang ở căn biệt thự C103 Park River (khu Eco Park, Hà Nội).
Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với đơn vị chức năng TP Hà Nội ập vào bắt giữ. Tại đây, Tùng và Vinh đã liều mạng nhảy từ tầng 3 xuống đất để bỏ trốn nhưng vẫn không thoát
Cơ quan chức năng sau đó thu hồi xe Lexus RX 350 đang cất giấu trong gara ở huyện Vụ Bản (Nam Định) và đang được sơn lại từ đen sang trắng (nghĩ là đổi màu là thoát à? ).
Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận hành vi của mình. Anh chàng này cho biết trước đó đã thuê chính chiếc xe Lexus RX 350 BKS 30E-413.95 của chị Đỗ Kim N (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đi công việc.
Nhưng đây mới là điểm sốc: Trước khi trả xe, Tùng đã mua thiết bị định vị gắn vào và đánh thêm một chìa khóa riêng Sau đó chị N bán xe cho gia đình chị Mỹ mà không hề hay biết.
Nguồn: soha.vn