Lái xe hơn 1800km về quê ăn Tết, con gái khóc cạn nước mắt khi thấy cảnh tượng ở nhà mình lúc 3h sáng

CunMimi

New member
"Đây chính là ý nghĩa của việc về nhà ăn Tết!" - câu nói này đang khiến bao trái tim tan chảy

Những ngày cuối năm là lúc ai cũng muốn về nhà nhất. Có người không ngại đường sá xa xôi, chạy xe từ Nam ra Bắc chỉ để được ăn bữa cơm gia đình vào đêm giao thừa; có người thức trắng đêm canh mua vé xe về quê. Nhưng tại sao lại khao khát về nhà đến vậy?

Đoạn clip đang viral trên Douyin (MXH Trung Quốc) dưới đây chính là câu trả lời khiến bao người phải rơi nước mắt.

Người bố đứng ngóng cửa lúc 3h sáng - khoảnh khắc lay động triệu trái tim

Clip được cắt từ camera an ninh nhà với thời gian hiển thị là 3h25 sáng ngày 20/1. Thay vì ngủ ngon giấc với chăn ấm nệm êm, người bố lại đứng từ trong thềm nhìn ra cổng với gương mặt đầy lo lắng, trông ngóng.

abc3771c4ff930481968.jpg


Hoá ra bố đang chờ đợi gia đình con gái, con rể và các cháu đang trên đường về quê ăn Tết. Cô con gái - chủ nhân clip chia sẻ:

"Chúng tôi đã gấp rút đi hàng ngàn dặm suốt ngày đêm chỉ để về quê ăn Tết. Về đến nhà, khi xem lại camera an ninh, tôi tình cờ phát hiện bố đi lại trước cửa lúc rạng sáng để chờ chúng tôi. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc về nhà vào dịp Tết. Mong rằng mọi người đều về đến nhà an toàn! "

Được biết cô và gia đình nhỏ đang sống ở thành phố, còn bố mẹ vẫn ở quê, cách nhau tận hơn 1.800km. Cả năm vừa qua không về thăm được nên cả nhà chỉ mong đợi khoảnh khắc đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán này. Vì khoảng cách xa và kẹt xe nên chuyến đi kéo dài hơn dự kiến. Mãi đến khoảng 8h sáng ngày 20/1, gia đình cô mới về đến nơi.

Cộng đồng mạng khóc ròng vì quá xúc động

Đang trong những ngày cuối năm, nhiều người chuẩn bị lên đường về nhà nên câu chuyện này đã chạm đến trái tim của vô số người. Có người kể bố mẹ mình cũng y hệt vậy, hễ báo trước là chong đèn đợi con cháu. Có người lại đau lòng vì không còn cơ hội đón Tết với người thân nữa...

Một số bình luận đau lòng từ cư dân mạng:

• "Từ kinh nghiệm của mình, tôi không dám báo trước giờ về vì sợ bố mẹ thức trắng đêm đợi luôn "

• "Chỉ cần nói trước một câu, bố mẹ háo hức cả tuần, đếm ngược từng ngày con về nhà..."

• "Mỗi lần về nhà ban đêm là bố mẹ trằn trọc khó ngủ. Họ bật đèn chờ tôi đến khi ngủ thiếp trên sofa rồi "

• "Mấy hôm nay bố tôi khó ngủ lắm. Vì chị gái tôi vừa từ nước ngoài về đến Bắc Kinh rồi bay tiếp chặng 2 để về đón Tết. Chúng tôi ở xa nên bố rất trông ngóng mỗi dịp Tết. Nhưng chúng tôi không còn được đón Tết cùng mẹ nữa..."

• "Mẹ tôi đã mất và tôi không còn mong chờ Tết Nguyên đán nữa "

• "Tôi và bố mẹ cùng thành phố và họ vẫn đợi tôi mỗi cuối tuần. Hơn 10 năm qua, cuối tuần nào tôi cũng lái xe 30km về nhà, dù mưa hay nắng."

• "Từ năm nay trở đi sẽ không còn ai đợi tôi như thế và gọi điện 4-5 cuộc hỏi tôi đi đến đâu rồi..."

• "Hồi mới đi làm, mỗi lần về là sáng sớm và bố luôn ra ga đợi đón từ sớm. Sau này đi tàu cao tốc thì anh trai hoặc chị dâu đi đón. Họ không bao giờ để tôi tự bắt taxi về "

• "Ban đầu không để ý nhưng khi xem kỹ, nhìn biểu cảm của bố bạn, nước mắt tự dưng trào ra. Vì tôi cũng có gia đình như vậy nhưng lại không về thường xuyên, mỗi năm thời gian với họ càng ngày càng ít đi... "

Gia đình là nơi để trở về, dù ở đâu xa xôi cách mấy. Hãy về nhà đi, vì có những người đang đợi bạn đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top