DauNgok4498
New member
Mấy hôm nay, cộng đồng mạng đang phát sốt với hình ảnh một chiếc xe tải khổng lồ hình quả chuối siêu độc xuất hiện trên đường cao tốc liên tiểu bang 90 gần thành phố Billings, bang Montana (Mỹ). Nhìn chill vậy thôi chứ anh này bị cảnh sát chặn đường luôn đó!
Bức ảnh được lực lượng tuần tra đường cao tốc Montana đăng lên mạng xã hội nhanh chóng viral với hàng nghìn lượt tương tác. Dân tình tò mò hỏi hoài: "Anh chuối này phạm lỗi gì mà bị cop dừng xe thế?"
Trong bài đăng, các sĩ quan tuần tra có hẳn mood hài hước khi chia sẻ rằng họ từng xử lý đủ mọi case từ xe chạy quá tốc độ, tài xế mất tập trung cho đến những phương tiện có thiết kế đặc biệt. Nhưng chiếc xe tải hình quả chuối này vẫn thuộc top những cái gây ấn tượng nhất từng bắt gặp. Cảnh sát còn đùa: dù là "trái cây" thì vẫn phải tuân thủ luật giao thông như xe bình thường thôi nhé!
Chủ nhân của chiếc xe độc lạ này là Steve Braithwaite, một anh người Anh đã sống tại Mỹ mấy chục năm rồi. Theo anh Braithwaite thì việc bị cảnh sát dừng xe kiểm tra đã thành chuyện quen thuộc rồi vì chiếc xe này xuất hiện đâu là mọi người nhìn hết đó!
Anh còn kể trong khoảng 8-9 năm đầu sau khi hoàn thành dự án, anh có lẽ thuộc top tài xế bị cảnh sát kiểm tra nhiều nhất nước Mỹ luôn. Nhưng lần này thì lý do không phải vì ngoại hình quá lạ của xe đâu nha!
Theo lời anh Braithwaite, một vài thùng hành lý để phía sau xe vô tình che mất một phần biển số, khiến việc nhận diện khó khăn. Đó là lý do các sĩ quan quyết định kiểm tra theo quy trình chuẩn.
Đáng yêu là biển số xe mang dòng chữ "SPLIT" - cách chơi chữ gợi nhớ đến món kem chuối thập cẩm nổi tiếng đó. Sau khi kiểm tra và nhắc nhở về việc che khuất biển số, cảnh sát đã cho anh tiếp tục hành trình mà không phạt gì cả. Chill phết!
Anh Braithwaite cũng thấy đây là lời nhắc nhở hợp lý thôi. Quá trình kiểm tra diễn ra trong không khí thân thiện và thoải mái giữa hai bên.
Ít ai biết rằng trước khi trở thành chiếc xe hình quả chuối nổi tiếng, phương tiện này vốn là một chiếc Ford F-150 đời 1993. Sau nhiều năm cải tạo, anh Braithwaite đã hoàn thành "con cưng" này vào năm 2011 và ban đầu dùng nó làm công cụ quảng bá cho công ty quảng cáo của mình.
Theo thời gian, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một phần cuộc sống của anh. Sau khi bán gần như toàn bộ tài sản cá nhân, chỉ gửi lại một phần nhỏ trong kho lưu trữ, Braithwaite quyết định bắt đầu hành trình du ngoạn full-time khắp nước Mỹ trên chính chiếc xe hình quả chuối này.
"Tôi đã bán gần như tất cả những gì mình sở hữu. Giờ đây tôi là một người lang thang toàn thời gian trên chiếc xe tải chở chuối", anh chia sẻ.
Nguồn: saostar.vn