Chuyện này nghe mà thấy xót xa lắm các bạn ơi Tại hiện trường, người con trai đã sụp xuống khóc như mưa, dường như không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến luôn.
Mới đây thôi, một vụ tai nạn siêu thương tâm đã xảy ra tại Thái Lan khiến một bà cụ tử vong ngay tại chỗ. Điều đau lòng nhất là nạn nhân bị chính con trai mình đâm phải và chắc chắn điều này sẽ ám ảnh người đàn ông đến cuối đời luôn á
Theo tờ The Thaiger đưa tin, vụ việc mới xảy ra vào sáng thứ Sáu, 11/7 vừa qua tại tỉnh Udon Thani, vùng Issan của Thái Lan.
Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nonsung đã được báo cáo về vụ tai nạn chết người này và đã đến hiện trường cùng với lực lượng cứu hộ từ Quỹ Udon Sawang Maeta Dham. Vụ việc xảy ra trên đường Ban Tard–Suksomboon, huyện Mueang Udon Thani.
Bà Pathum 75 tuổi được phát hiện đã tử vong bên vệ đường, trong khi người con trai 47 tuổi của bà là anh Nawee thì ngồi sụp xuống, khóc nức nở gần đó, liên tục tự trách mình về cái chết của mẹ với câu nói nghe mà đau quá: "Là con đã hại mẹ rồi"
Chiếc xe minivan của anh Nawee cũng đâm luôn vào một cái cây gần đó. Con gái của bà Pathum tên là Phon đã khai với cảnh sát rằng gia đình này, vốn đến từ tỉnh Samut Prakan gần Bangkok, đã đi du lịch đến Udon Thani trong kỳ nghỉ lễ Phật giáo dài ngày.
Sáng hôm đó, bà Pathum muốn làm công đức tại chùa Wat Pa Ban Tard. Do khách quá đông, họ không tìm được chỗ đậu xe gần chùa. Anh Nawee đã lái xe rời khỏi chùa để thả chị gái Phon và mẹ xuống ven đường, nơi họ dự định đợi các nhà sư đi ngang qua để khất thực.
Sau khi thả họ xuống, Nawee lái xe một đoạn ngắn để quay đầu xe rồi quay lại. Thế nhưng khi đến gần chỗ mẹ đang đợi, anh được cho là đã nhầm chân ga với chân phanh nên đã đâm vào bà. Còn Phon đang đứng gần đó thì may mắn tránh được cú va chạm
Nguồn: soha.vn