Sáng sớm ngày 5-1, khoảng 4h sáng (lúc trời còn mờ mờ ý), Đội CSGT số 7 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội nhận được tin báo từ người dân ở ngã ba đường vào khu đô thị Xa La-Quang Trung, Hà Đông. Một chiếc xe container chở gạch, bê tông gặp sự cố nghiêm trọng đến nỗi hàng tấn gạch và bê tông văng tung tóe xuống đường, bịt kín luôn cổng chào ở ngã ba
Nhưng drama nhất là gì biết không? Thay vì dừng lại xử lý rồi nhận trách nhiệm như một người lớn, anh tài xế này lại bỏ của chạy lấy người luôn!
Ngay lập tức, Trung tá Đỗ Mạnh Ninh - Đội trưởng Đội CSGT số 7 đã cử một tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Văn Chính, Trung úy Võ Minh Hiếu và Thiếu úy Đỗ Văn Chuyên lao ngay đến hiện trường để xử lý tình huống.
Vừa phải huy động máy xúc, xe cẩu đến dọn dẹp đống gạch đá (không joke, cả tấn nha các bạn!) để tránh ùn tắc và tai nạn trong giờ cao điểm, Trung tá Đỗ Mạnh Ninh vừa chỉ đạo một tổ công tác khác đi "truy nã" chiếc xe container đang lẩn trốn đâu đó
Đến 8h sáng cùng ngày, toàn bộ số gạch đá đã được dọn sạch sẽ khỏi ngã ba cổng chào vào khu đô thị Xa La. Đồng thời, Đội CSGT số 7 cũng đã tìm ra và tạm giữ được chiếc xe "tội đồ" đang "nấp" trong đường nhánh ở khu đô thị Văn Phú (tưởng trốn được sao? )
Tài xế container là anh Lê Trọng Anh (SN 1979, ở Bình Lục, Hà Nam). Plot twist là lúc kiểm tra, anh này không xuất trình được cả giấy tờ xe lẫn bằng lái luôn các bạn ơi! Kết quả là tổ công tác đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và xử phạt nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn