Chuyện như thế này nghe mà choáng á các bạn ơi! Đêm khuya 17/8/2026, ông Nguyễn Trung Đ. (sinh năm 1975, sống ở khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) lái xế hộp biển số 78A-213.00 đi đường, nhưng tự nhiên tông thẳng vào gác chắn đường sắt ở đường Trần Phú, phường Tuy Hòa
Thế mà sau khi gây chuyện, ông bác không dừng lại giải quyết mà "bốc hơi" luôn khỏi hiện trường. Này mà không phải các bác công nhân Đội đường sắt Tuy Hòa kịp thời xử lý, kéo thanh chắn ra để tàu Bắc Nam đi qua an toàn thì chắc chuyện to rồi!
Chứ không chơi đâu, CSGT Đắk Lắk vào cuộc điều tra cực nhanh luôn. Ngày 25/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã "chốt sổ" cho ông bác: phạt 23 triệu đồng tiền mặt và tước GPLX 60 ngày
Cụ thể hơn thì vào khoảng 22 giờ 27 phút ngày 17/8/2026, ông Đ. lái xe đâm vào giàn chắn đường sắt ngay chỗ giao nhau giữa đường Trần Phú và tuyến đường sắt Bắc Nam (tại lý trình Km1197+105). Xong xuôi rồi thì... cứ thế mà phóng đi mất, không nghĩ đến hậu quả gì cả!
May mắn là các anh công nhân đường sắt xử lý kịp thời, không thì tai nạn nghiêm trọng lắm rồi các bạn ạ
Đội CSGT đường bộ số 4 nhận thông tin xong là vào cuộc ngay, xác minh nhanh như chớp và tìm ra được người và xe. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. đành phải thừa nhận: do buồn ngủ nên mất lái thôi Ông bác cũng cam kết sẽ khắc phục hậu quả và không tái phạm nữa.
Căn cứ theo điểm a khoản 10, Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP và điểm c khoản 4, Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt hành chính: 23 triệu đồng tiền phạt + tước quyền sử dụng GPLX 60 ngày. Đúng chuẩn "có làm thì phải chịu" rồi!
Nguồn: saostar.vn