Lái xe biển xanh kể lại giây phút chắn gió cầu Bãi Cháy khiến dân mạng "sốt xình xịch"

SuaBobo4382

New member
38d24ed08b94fb744ff5.jpg


Chiếc xe khách biển xanh lê thê đi chậm rãi trên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) để che chắn cho xe máy đang loạng choạng trong cơn bão số 3 đã khiến cộng đồng mạng xôn xao không thôi nè! ️

Ngay sau khi hình ảnh xe khách biển xanh chắn gió cho xe máy vượt cầu Bãi Cháy trong gió giật được đăng lên mạng xã hội ngày 19/8, hàng nghìn người đã like, share và comment tỏ lòng cảm động về tình người đẹp đẽ này

Hai lái xe trên chiếc xe khách chính là Vũ Huy Công và Nguyễn Xuân Nam, cán bộ Đội xe thuộc văn phòng Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND).

d2140d44573013f344b2.png


Với nụ cười hiền lành, thượng sĩ Nguyễn Xuân Nam (34 tuổi) kể lại: "Lúc đó mưa to gió lớn, người đi xe máy thì xiêu vẹo, loạng choạng nguy hiểm lắm nên tôi thấy phải giúp thôi".

Theo anh Nam, sáng 19/8, xe của Học viện do lái xe Vũ Huy Công (29 tuổi) cầm lái đưa đoàn cán bộ cấp cao Cảnh sát quốc gia Campuchia đang học tập tại trường đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh.

Khoảng 9h sáng, xe đi qua cầu Bãi Cháy thì trời đổ mưa siêu to, gió giật kinh khủng luôn Từ đầu cầu, lực lượng CSGT Quảng Ninh đã chặn barie không cho xe máy qua nữa, nhưng vẫn có một số người cố gắng vượt cầu. Khi ô tô đến giữa cầu thì anh Nam và đồng đội nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi chở theo thùng hàng.

"Mưa gió mù trời luôn, tôi có cảm giác người đàn ông sắp bị hất tung lên bất cứ lúc nào. Thấy quá nguy hiểm, tôi bảo Công xi-nhan phải và áp sát vào xe máy để chắn gió giúp họ qua cầu.

Tôi nhoài người ra gọi rất to, đập vào thành xe mấy lần, người đàn ông này mới nghe được tín hiệu là đi áp sát vào xe để chúng tôi đưa qua cầu" - thượng sĩ Nam nhớ lại.

"Chuyện nhỏ thôi mà"

Khi được hỏi chuyện, lái xe Vũ Huy Công (29 tuổi, quê Vụ Bản, Nam Định) cho biết, đây là việc rất bình thường thôi, không có gì phải nêu gương cả.

"Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng đều làm như vậy" - Công chia sẻ khiêm tốn.

05864a5ff9ef0370c57c.jpg


Anh Công cho biết, khi anh Nam nhoài người báo hiệu thì anh giảm tốc độ xe xuống thật chậm để "dìu" người lái xe máy qua cầu an toàn.

Cũng theo lời anh Công, đưa được người dân qua cầu an toàn rồi họ cảm ơn xong là mình tiếp tục đi và cũng không nghĩ đến nữa luôn.

"Chỉ đến khi anh em bạn bè gọi hỏi thăm, tôi mới biết và xem lại clip thấy cũng vui phết. Nhất là hôm đó đúng ngày kỷ niệm thành lập ngành Công an nhân dân (19/8), mà tình cờ mình lại làm được một việc ý nghĩa" - Công bày tỏ

Thượng sĩ Nguyễn Xuân Nam còn cho biết, sau khi đưa người đàn ông qua bên kia cầu, anh nhìn thấy một người đứng đó giơ điện thoại lên quay.

"Tôi còn quay sang mắng anh ta: mưa gió thế không về đi còn ra đây tự sướng" - lời anh Nam. Không ngờ tí nào, đến chiều 2 anh về đến Hà Nội được bạn bè báo tin mới biết mình được lên báo rồi.

Chia sẻ trên mạng, tác giả đoạn clip cũng cho biết, chiếc xe máy đang đi chậm bị gió tạt ngang đầu xe, chuệch choạc rất khó giữ thăng bằng trên cầu Bãi Cháy. Người đi xe máy đã siêu may mắn khi gặp tài xế xe khách tốt bụng đi chậm để chắn gió cho qua cầu an toàn.

Thượng sĩ Nguyễn Xuân Nam (ở Xuân Phương, Hà Nội), đã có vợ và 2 con nhỏ học lớp 3 và 4 tuổi. Vào ngành cảnh sát được mấy năm nay, anh cảm thấy gắn bó khi được góp phần vào sự bình yên của nhân dân.

Còn hạ sĩ Vũ Huy Công cho biết, quê anh ở Vụ Bản, Nam Định, đã có vợ và 2 con nhỏ 4 tuổi và 11 tháng. Dù công việc bận rộn nhưng hàng tuần hay những lúc rảnh rỗi Công đều sắp xếp về quê thăm vợ con. Mới vào ngành cảnh sát, Công cảm thấy đây như là một bước ngoặt lớn của cuộc đời và thấy tự hào khi được góp phần nhỏ trong công cuộc bảo vệ, phục vụ nhân dân.

Việc làm của 2 lái xe đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ cảm động trên mạng xã hội trong ngày mưa bão

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top