Lái xe bị hội anh em làng đánh hội đồng chỉ vì chở 4 bạn trẻ đi chơi

SocMai9308

New member
0fa73d2d69cbe1917edf.jpg


Một anh lái xe công nghệ (kiểu Grab, Uber ấy) vừa trải qua trận "oan ức muốn đời" khi bị cả làng quây đánh tới tấp, thậm chí lật luôn cả xe chỉ vì... chở 4 bạn trẻ đi chơi thôi mà!

**Drama xảy ra thế nào?**

Sự việc này xảy ra chiều 5/2 vừa qua tại Vân Nam, Trung Quốc luôn các bạn ơi. Theo trang Sina đưa tin, khoảng 12h15 trưa hôm đó, công an huyện Hội Trạch nhận được tin báo từ thôn Thủy Thành nói rằng có "kẻ buôn người" xuất hiện, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường.

Khi police tới nơi thì wtf luôn - một đám đông đang quây lại đánh hội đồng 3 người, còn lật nghiêng cả xe nữa chứ! Cảnh sát phải vất vả lắm mới ổn định được tình hình, đưa 3 nạn nhân lên xe. Nhưng đám đông vẫn cố ngăn cản không cho đi, drama thực sự!

c7816d06392a529bc01a.png


**Nguyên nhân sự việc:**

Hoá ra sáng hôm đó (khoảng 9h), anh Điền - lái xe công nghệ nhận được cuộc gọi đón 4 khách trẻ tuổi họ Ngô, Chu, Châu, Lý từ huyện Hội Trạch đi Côn Minh. Giá cả thỏa thuận là mỗi người 120 NDT (tầm 400k VNĐ).

Tới 11h13, sau khi đón khách xong thì bạn Châu nhờ anh Điền quay lại nhà mẹ họ Doãn để lấy quần áo. Anh lái xe cũng dễ tính nên đồng ý chở mấy bạn về Thủy Thành. Tới nơi, Châu và Chu xuống lấy đồ, 3 người còn lại đợi trên xe.

**Plot twist không ai ngờ tới! **

Không hiểu tin đồn từ đâu bay ra, bố của Châu và một người nữa họ Lý ập tới chất vấn anh Điền và bạn Ngô, rồi kéo Châu đi mất. Người dân quanh thôn nghe đồn liền ùa tới vây kín.

Đám đông tưởng anh lái xe và bạn Ngô là băng nhóm buôn người, lừa trẻ vị thành niên nên... tấn công không thương tiếc Thậm chí một chị họ Bào ra chứng minh thân phận cho anh Điền cũng bị đánh luôn. Xe thì bị lật đổ, hư hỏng nặng!

9a4dd288de3db7e85798.jpg


**Kết cục thế nào?**

Hiện tại, 4 bạn trẻ thuê xe sau khi khai báo đã được giao cho ba mẹ quản lý. Còn cảnh sát Hội Trạch đang điều tra hành vi cố ý phá hoại tài sản và đánh người đối với nhóm dân làng đã hành hung anh Điền, bạn Ngô và chị Bào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top