Lái xe "bẻ lái thần thánh" cứu 3 sinh viên: Drama đàm phán bồi thường chưa xong, lý do là gì?

Tit2k97511

New member
e3ddfc5bd337089f1c72.jpg


Liên quan đến vụ lái xe tải "bẻ lái" cứu 3 nữ sinh thoát chết dưới bánh xe, sáng 18/4, chị Nông Thị Cúc (vợ của anh Đỗ Văn Tiến - người lái xe) chia sẻ với Báo Lao Động: Sau cả ngày đàm phán căng thẳng (17/4), hai bên vẫn chưa thống nhất được chuyện bồi thường sửa xe ‍♀️

Theo lời chị Cúc, hôm 17/4 hai bên hẹn gặp tại hãng xe để bàn chuyện bồi thường. Nhưng plot twist là chủ xe không xuất hiện, thay vào đó là 12 người (6 nam 6 nữ) tự xưng được chủ xe ủy quyền xử lý vụ việc.

f52bd46364a6688e67e4.jpg


"Buổi thỏa thuận diễn ra khá căng thẳng từ sáng đến tận 5h chiều 17/4 luôn á. Tôi có đề xuất là sẽ chuyển trước 100 triệu đồng cho hãng để sửa xe, đồng thời phía chủ xe viết đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự cho chồng tôi.

Khi làm xong hai thủ tục này thì gia đình tôi sẽ chuyển nốt số tiền sửa xe còn lại.

Nhưng mà phía bên kia không chịu theo cách này. Họ cũng không giới thiệu cụ thể là ai, không có giấy ủy quyền gì của chủ xe cả. Trong quá trình đàm phán họ chỉ đòi gia đình tôi chuyển toàn bộ tiền vào hãng mà không chịu viết đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự cho chồng tôi. Nên đến giờ này (7h40 ngày 18/4), hai bên vẫn chưa deal được gì" - chị Cúc tâm sự.

"Tôi lo lắng lắm vì những người đó không có thiện chí xử lý mà chỉ đòi gia đình tôi nộp tiền sửa xe thôi.

Vợ chồng tôi không giỏi pháp luật, nhỡ nộp tiền xong họ không viết đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự cho chồng tôi thì 'tiền mất tật mang', phụ lòng những người đã giúp đỡ chúng tôi cả vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian qua" - chị Cúc lo lắng nói

Chị Cúc cũng chia sẻ thêm, vụ việc này không ai mong muốn cả. Gia đình chị đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm, giờ chỉ mong sớm giải quyết xong để vợ chồng ổn định cuộc sống. Còn cứ kéo dài mãi thế này thì quá căng thẳng...

"Thật sự là người giao dịch với vợ chồng tôi không phải chủ xe mà là những người chúng tôi chẳng biết ai, họ cũng không có giấy tờ gì liên quan đến việc xử lý vụ này cả. Nên rất khó để thỏa thuận được.

Vợ chồng tôi chỉ mong chủ xe đứng ra để cùng thống nhất phương án xử lý thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top