Lái siêu xe tông chết người, thái tử Red Bull nhởn nhơ suốt 10 năm

SuSaigon

New member
5fe034cd6f8043a21efe.png


Ê chà, đúng là "có tiền mua tiên cũng được" Thái Lan vẫn đang loay hoay với vụ án thái tử Red Bull gây tai nạn chết người từ... tròn 10 năm trước rồi mà vẫn chưa xử xong. Drama kéo dài hơn cả phim truyền hình luôn á!

e6e60873c22a1791782c.png


Chuyện là vào rạng sáng ngày 3-9-2012, giữa lòng Bangkok xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Một chiếc Ferrari đen bóng loáng đã tông và kéo lê một chiếc mô-tô của cảnh sát. Hậu quả? Viên sĩ quan Wichien Klanprasert đã tử vong tại chỗ

Cảnh sát lần theo vết dầu loang từ chiếc siêu xe, dẫn thẳng đến một căn biệt thự siêu xịn của gia đình đồng sở hữu đế chế Red Bull. Và boom! Người ngồi sau tay lái chính là Vorayuth "Boss" Yoovidhya, 30 tuổi - thái tử chính hiệu của Red Bull.

Vorayuth này không phải dạng vừa đâu nha. Gia đình anh ta có khối tài sản lên tới 26,4 tỉ USD, giàu nhì Thái Lan theo Forbes luôn. Đúng kiểu "giàu vô đối" ấy mà!

"Cậu ấm" Vorayuth bị chĩa 5 tội danh vào đầu: lái xe quá tốc độ, lái xe liều lĩnh gây chết người, tông người rồi bỏ chạy... Nhưng mà 5 năm sau đó, anh ta cứ chơi trò "mèo vờn chuột" với cảnh sát. Lúc thì bảo đi công tác nước ngoài, lúc thì "ốm" không đến được. Cuối cùng năm 2017, anh ta bay thẳng ra nước ngoài luôn - theo Straits Times.

Mà cái phần này mới sốc nha! Trong thời gian "trốn" đó, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh "thiếu gia" Vorayuth sống chanh sả khắp nơi: chill ở London, tham gia giải đua Red Bull, trượt tuyết, đi biển... Sống ảo cực mạnh luôn! ✈️

Plot twist năm 2020: chính quyền Thái Lan quyết định... xóa sạch mọi cáo buộc đối với Vorayuth. WTF?!

Trong khi đó, gia đình nạn nhân - viên sĩ quan Wichien Klanprasert - chỉ được bồi thường có 100.000 USD rồi rơi vào cảnh túng quẫn. Thương quá đi!

2fb51f8668b312036068.png


Dân mạng Thái Lan nổi điên lên mất! Họ cho rằng luật pháp đang "có mắt như mù" với giới siêu giàu, còn vụ của "thái tử" Vorayuth là bằng chứng sống còn đó.

Khi làn sóng phẫn nộ lên cao, có cả biểu tình nữa, văn phòng Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha tháng 9-2020 buộc phải ra lệnh xem xét lại. Kết luận? Toàn bộ cuộc điều tra đã bị "vi phạm" nghiêm trọng.

Tưởng là có hy vọng rồi, ai dè... Bộ Tư pháp Thái Lan tháng 8 năm nay thông báo: hầu hết các cáo buộc với Vorayuth đã hết thời hạn điều tra rồi! Chỉ còn tội danh lái xe liều lĩnh gây chết người (mức án tối đa 10 năm tù) là còn giá trị, nhưng cái này cũng sẽ hết hạn vào năm 2027 thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top