Là người đã "dính líu" với vô lăng hơn 30 năm trời, đọc những comment tranh cãi nảy lửa về đề xuất làn vượt riêng trên cao tốc mấy ngày qua, tôi phải thốt lên: "Gen Z này nguy hiểm ghê!"
Cao tốc đâu phải trường đua, anh em ơi!
Nhiều bạn trẻ hiện giờ lên cao tốc như lên... đấu trường ấy. Cứ thấy xe nào chạy chậm hơn là bực tức, nháy đèn pha loạn xạ, bóp còi inh ỏi, dí sát đuôi như phim hành động Hollywood
Nhưng mà thực tế thì sao? Cao tốc sinh ra là để đi lại nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chứ đâu phải để flex kỹ năng lái xe hay chứng tỏ "ta đây tài ba" đâu các bạn êi!
Plot twist: Đường có nhiều làn, sao không chuyển làn mà vượt?
Thấy xe chạy chậm ở làn ngoài là triggered ngay à? Hello, giờ cao tốc mình đã có 2-3 làn xe cùng chiều rồi nhen! Thay vì nóng mặt, sao không nhẹ nhàng quan sát, bật xi-nhan, chuyển làn trong rồi vượt một cách văn minh?
Tranh giành, ép xe nhau ở tốc độ 100-120 km/h chỉ tăng nguy cơ tai nạn thảm khốc thôi, không có gì cool cả!
Mỗi người một vibe khác nhau trên đường, hiểu không?
Điều nhiều bạn hay quên: Luật Giao thông quy định rõ tốc độ tối đa VÀ tối thiểu. Ai chạy trong khoảng đó là đi ĐÚNG LUẬT rồi!
Bác già, người mới lấy bằng, xe tải chở nặng... họ cảm thấy 70-80 km/h là ngưỡng an toàn nhất của họ. Mình lái giỏi, xe xịn thì tốt, nhưng đừng bắt người ta phải mạo hiểm tính mạng để "dọn đường" cho mình chạy 120 km/h nhé!
Đừng lấy khả năng bản thân làm thước đo cho tất cả mọi người! 
Kết luận: Mục đích cuối cùng là về nhà an toàn, không phải flex tốc độ
Dù luật có chặt chẽ thế nào, nếu mindset người lái xe không đổi thì vẫn nguy hiểm thôi. Đề xuất làn vượt riêng của Cục CSGT có thể là ý hay, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức!
Nhớ nhé: Lên cao tốc là để về nhà bình an với gia đình, chứ không phải để chứng tỏ mình "pro player" hơn ai đâu!
Nguồn: autopro.com.vn
Cao tốc đâu phải trường đua, anh em ơi!
Nhiều bạn trẻ hiện giờ lên cao tốc như lên... đấu trường ấy. Cứ thấy xe nào chạy chậm hơn là bực tức, nháy đèn pha loạn xạ, bóp còi inh ỏi, dí sát đuôi như phim hành động Hollywood
Nhưng mà thực tế thì sao? Cao tốc sinh ra là để đi lại nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chứ đâu phải để flex kỹ năng lái xe hay chứng tỏ "ta đây tài ba" đâu các bạn êi!
Plot twist: Đường có nhiều làn, sao không chuyển làn mà vượt?
Thấy xe chạy chậm ở làn ngoài là triggered ngay à? Hello, giờ cao tốc mình đã có 2-3 làn xe cùng chiều rồi nhen! Thay vì nóng mặt, sao không nhẹ nhàng quan sát, bật xi-nhan, chuyển làn trong rồi vượt một cách văn minh?
Tranh giành, ép xe nhau ở tốc độ 100-120 km/h chỉ tăng nguy cơ tai nạn thảm khốc thôi, không có gì cool cả!
Mỗi người một vibe khác nhau trên đường, hiểu không?
Điều nhiều bạn hay quên: Luật Giao thông quy định rõ tốc độ tối đa VÀ tối thiểu. Ai chạy trong khoảng đó là đi ĐÚNG LUẬT rồi!
Bác già, người mới lấy bằng, xe tải chở nặng... họ cảm thấy 70-80 km/h là ngưỡng an toàn nhất của họ. Mình lái giỏi, xe xịn thì tốt, nhưng đừng bắt người ta phải mạo hiểm tính mạng để "dọn đường" cho mình chạy 120 km/h nhé!
Đừng lấy khả năng bản thân làm thước đo cho tất cả mọi người!
Kết luận: Mục đích cuối cùng là về nhà an toàn, không phải flex tốc độ
Dù luật có chặt chẽ thế nào, nếu mindset người lái xe không đổi thì vẫn nguy hiểm thôi. Đề xuất làn vượt riêng của Cục CSGT có thể là ý hay, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức!
Nhớ nhé: Lên cao tốc là để về nhà bình an với gia đình, chứ không phải để chứng tỏ mình "pro player" hơn ai đâu!
Nguồn: autopro.com.vn