HanSky5068
New member
Ối giời ơi, drama hoàng gia lại tới rồi các bạn ơi! Chuyện là Lady Louise Windsor tuy là con gái đầu lòng nhưng lại không thể kế thừa tước hiệu của ba mình theo luật lệ "cổ lỗ sĩ" đã tồn tại lâu đời. Trong khi đó, em trai cô là James lại được "lên đời" thành Bá tước xứ Wessex khi ba cô được phong làm Công tước xứ Edinburgh. Sao mà bất công thế này?
Hoàng gia Anh với lịch sử và truyền thống "xịn sò" luôn là chủ đề khiến mọi người tò mò và bàn tán xôn xao. Có một quy tắc thừa kế đã "sống dai" hơn 900 năm, quy định chỉ có con trai cả còn sống sót của quý tộc mới được nhận tước hiệu kế thừa, rồi cứ thế truyền đời này qua đời khác. Và đó chính là lý do ảnh hưởng đến chuyện kế thừa tước hiệu trong Hoàng gia đấy!
Kể từ đầu, việc truyền tước hiệu này diễn ra khi Vương tử Edward được anh trai - Vua Charles - phong tước Công tước xứ Edinburgh vào ngày 10 tháng 3 năm ngoái, đúng dịp sinh nhật lần thứ 59 của ông. Thanks to đó, vợ ông là Sophie trở thành Nữ Công tước xứ Edinburgh mới, còn con trai họ - James, 16 tuổi - được phong tước Bá tước xứ Wessex mới, thừa kế luôn tước hiệu mà ba cậu từng giữ. Nghe có vẻ wholesome nhỉ?
Thế nhưng plot twist ở đây là: Louise, 20 tuổi, chị gái của James, lại không có sự thay đổi gì về tước hiệu cả! Cô được phong tước Lady sau khi sinh ra năm 2003, nhưng theo quy tắc thừa kế thì cô không thể kế thừa tước hiệu của ba chỉ vì... cô là con gái. Literally just that! Tình huống này cũng giống với các con gái của Charles Spencer - chỉ được biết đến với danh hiệu Lady Kitty, Lady Amelia, Lady Eliza, Lady Lara và Lady Charlotte, trong khi đó con trai cả của ông - dù là con thứ tư nhưng vẫn là con trai mà - lại được biết đến với tước hiệu Louis Spencer, Tử tước của Althorp. Double standard much?
Nguồn: kenh14.vn
Hoàng gia Anh với lịch sử và truyền thống "xịn sò" luôn là chủ đề khiến mọi người tò mò và bàn tán xôn xao. Có một quy tắc thừa kế đã "sống dai" hơn 900 năm, quy định chỉ có con trai cả còn sống sót của quý tộc mới được nhận tước hiệu kế thừa, rồi cứ thế truyền đời này qua đời khác. Và đó chính là lý do ảnh hưởng đến chuyện kế thừa tước hiệu trong Hoàng gia đấy!
Kể từ đầu, việc truyền tước hiệu này diễn ra khi Vương tử Edward được anh trai - Vua Charles - phong tước Công tước xứ Edinburgh vào ngày 10 tháng 3 năm ngoái, đúng dịp sinh nhật lần thứ 59 của ông. Thanks to đó, vợ ông là Sophie trở thành Nữ Công tước xứ Edinburgh mới, còn con trai họ - James, 16 tuổi - được phong tước Bá tước xứ Wessex mới, thừa kế luôn tước hiệu mà ba cậu từng giữ. Nghe có vẻ wholesome nhỉ?
Thế nhưng plot twist ở đây là: Louise, 20 tuổi, chị gái của James, lại không có sự thay đổi gì về tước hiệu cả! Cô được phong tước Lady sau khi sinh ra năm 2003, nhưng theo quy tắc thừa kế thì cô không thể kế thừa tước hiệu của ba chỉ vì... cô là con gái. Literally just that! Tình huống này cũng giống với các con gái của Charles Spencer - chỉ được biết đến với danh hiệu Lady Kitty, Lady Amelia, Lady Eliza, Lady Lara và Lady Charlotte, trong khi đó con trai cả của ông - dù là con thứ tư nhưng vẫn là con trai mà - lại được biết đến với tước hiệu Louis Spencer, Tử tước của Althorp. Double standard much?
Nguồn: kenh14.vn