Ối giời ơi drama căng đét! Luật sư của Lady Gaga đang vật lộn giấu giếm thông tin về vụ cáo buộc cô "mượn" nhạc trong single "Judas" đây này.
Chuyện là nữ ca sĩ Rebecca Francescatti đã tố thẳng mặt rằng một số yếu tố trong bài hát Judas (1999) của cô đã bị Lady Gaga "nhặt" luôn. Và thế là cô quyết định kiện thẳng tay nữ hoàng quái chiêu này. Vụ kiện kéo dài từ 2011 rồi đó, nhưng mà team luật sư của Lady Gaga cứ kêu còn mờ ám lắm, xin thêm thời gian điều tra cái đã.
Theo Rebecca thì cô chỉ ra hẳn hoi các điểm na ná nhau ở phần điệp khúc của hai bài. Còn việc Lady Gaga làm việc với nhà sản xuất Brian Gaynor cũng khiến hãng này bị dính chưởng vào vụ này luôn.
Luật sư của Rebecca là Christopher William Niro còn tung bằng chứng "xịn xò" hơn nữa - tin nhắn giữa Lady Gaga và nhà sản xuất RedOne. Nội dung tin nhắn nói về việc cô ấy cũng lấy cắp một số ý tưởng cho Judas và sau đó là bài Invading My Mind của Jennifer Lopez nữa.
Vị luật sư này cũng tố Lady Gaga không trả xu nào cho việc cover ca khúc Invading My Mind luôn đó.
Theo biên bản từ tòa án mà báo Chicago Tribune đăng, Christopher cho biết: "Cảm giác của tôi là... họ không sáng tác, chỉ đơn giản là ngồi trước vi tính, chọn ra các phân đoạn, trộn chúng lại và tạo ra một cái mới. Và họ tạo ra âm nhạc này".
Trong phiên tòa gần nhất, thẩm phán Jeffrey Gilbert đã đồng ý cho Christopher chứng minh Lady Gaga đã thật sự sử dụng một đoạn gốc từ phần mềm reFX Audio mà không trả tiền. Còn luật sư của Lady Gaga là Catherine Spector thì bảo những cáo buộc của Rebecca và Christopher là hiểu lầm hết.
Judas - Lady Gaga
Judas - Rebecca Francescatti
Hiện vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ, nhưng nhìn vào thì có vẻ Lady Gaga đang ở thế yếu rồi đó vì phía Rebecca Francescatti đang nắm quá nhiều bằng chứng thuyết phục. Nếu thật sự thua kiện thì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lady Gaga mà còn ảnh hưởng đến "ví tiền" của cô vì khoản đóng phạt nữa đấy.
Đây cũng không phải lần đầu Judas của Lady Gaga dính phốt rồi. Trước đó MV đã bị Liên đoàn Thiên Chúa giáo chỉ trích vì "xuyên tạc và báng bổ tôn giáo". Tuy nhiên, Lady Gaga đã lên tiếng đính chính, Judas ẩn dụ một sự tha thứ và tôn vinh lòng trung thành, chứ không phải cố tình gây sốc hay báng bổ như công chúng nghĩ. Cô nói: "Ca khúc nói về sự yêu thương và lòng bác ái dành cho cả người tốt và kẻ xấu. Nói về sự thấu hiểu và tha thứ cho những điều xấu xa trong quá khứ và hướng đến những điều tố đẹp trong tương lai."
Nguồn: soha.vn