Một anh nhiếp ảnh gia 50 tuổi vừa có chuyến "đi cày" siêu xịn vào hang động dưới nước ở Mexico – nơi mà người Maya xưa kia coi như "thánh địa" luôn nha!
Chú Martin Broen đã chuẩn bị đồ nghề đầy đủ để lao vào khu vực Rivera Maya, Mexico. Đây chính là nơi có hệ thống hang động lớn nhất hành tinh đó các bạn ơi!
Ổng đã lặn vào hơn 60 hang động khác nhau và cảm giác như đang... xuyên không sang một vũ trụ song song vậy, quá là đỉnh!
Mấy cái hang này được tạo thành do các lớp đá vôi sụp đổ, để lại những khoảng trống và tạo nên một thế giới "ảo diệu" như mơ như bây giờ nè.
Martin Broen chia sẻ: "Tôi đã cố gắng nhiều năm để ghi lại vẻ đẹp tuyệt mỹ và điểm khác nhau của các hang động trong hệ thống hang động cenotes nơi đây."
Từ thời kỷ băng hà, mấy cái hang này phải mất cả triệu năm mới hình thành xong á! Khi băng tan, nước tràn vào và được lọc qua các tảng đá. Thế nên nước ở đây trong veo như pha lê luôn, nhìn mê mẩn lắm!
Trong vài shot hình, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe đá vôi, tạo ra những effect màu xanh lá, đỏ, vân vân... đẹp tới mức không real nổi!
Nguồn: soha.vn