Nhắc đến Mù Cang Chải là nghĩ ngay đến ruộng bậc thang chill phết phải không nào? Nhưng mà đợi đã, vùng đất này còn có một góc check-in xịn xò hơn nhiều đó – rừng trúc Mồ Dề. Mấy năm gần đây, đám du khách đổ xô đến đây "săn ảnh" ầm ầm luôn á!
Rừng trúc Mồ Dề nằm ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), cách trung tâm thị trấn chỉ khoảng 3,5km thôi. Nơi này không chỉ đẹp hoang sơ mà còn cho vibe như lạc vào phim cổ trang kiếm hiệp luôn nha!
Những cây trúc cao vút, thẳng tắp, xanh mướt tạo nên một không gian mê hoặc đến nao lòng.
Theo anh Mùa A Giàng – hướng dẫn viên du lịch địa phương, mấy cây trúc này được trồng từ hơn 80 năm trước rồi đó. Ban đầu người ta trồng để làm nhà, rào, máng nước... phục vụ đời sống hằng ngày của bà con nơi đây.
"Khi mà đã có đủ dùng rồi, những cây trúc vẫn cứ lớn mãi và diện tích rừng cũng mở rộng ra khoảng 3ha, tạo nên khung cảnh đẹp rare lắm luôn! Thấy tiềm năng du lịch từ rừng trúc này, nhiều người trong xã đã bắt tay vào tìm cách quảng bá, kéo khách qua mạng xã hội", anh Mùa A Giàng chia sẻ.
Để đi từ trung tâm thị trấn tới rừng trúc phải men theo con đường khá quanh co và dốc, nên dịch vụ xe ôm cũng phát triển theo. Giá xe ôm khứ hồi từ trung tâm đến rừng trúc rơi vào khoảng 100.000 - 150.000 đồng/người, còn vé vào rừng trúc chỉ 20.000 đồng thôi nha!
Men theo con đường mòn nhỏ trong rừng trúc, cảnh vật hiện ra trước mắt đẹp đến mê mẩn luôn á! Những bậc thang nhỏ được đẽo từ đất, lan can hai bên cũng làm từ chính những cây trúc trong rừng... không có bê tông, cốt thép gì hết, mọi thứ nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ nguyên bản.
Nguồn: kenh14.vn