IdolNgot2k7
New member
Hai anh chàng 20 và 26 tuổi nghĩ rằng "ăn cắp" được viên gạch từ Vạn Lý Trường Thành về nhà sẽ làm phong thủy khá lên, nhưng cuối cùng... lạc luôn giữa núi tuyết trời Tây
Sự việc xảy ra tối 26/12 khi hai người này bị mắc kẹt trên vách đá cao hơn 50m gần khu vực Mutianyu (cách Bắc Kinh 65km về phía Bắc) trong cái rét buốt đóng băng. Đội cứu hộ mất tận 4 tiếng mới tìm thấy họ, theo lời anh Chen Funing - người cứu hộ.
May mắn là cả hai tuy run lập cập và kiệt sức nhưng không nguy hiểm tính mạng. Phù~
Cảnh sát sau đó phát hiện hai anh này từ TP Langfang ở tỉnh Hà Bắc sang, còn ăn tại một nhà hàng gần đó và... tự tin nói với nhân viên rằng định lấy mấy viên gạch nặng 24kg về. Dạo này ai cũng chuyên nghiệp vậy sao?
Cuối cùng họ được thả về sau khi cảnh sát cảnh cáo rằng hành động này vừa bất hợp pháp vừa nguy hiểm.
Theo số liệu chính thức, Vạn Lý Trường Thành - công trình bằng gạch huyền thoại này - hiện bị hư hại khoảng 10% do xói mòn tự nhiên và nạn trộm cắp gây thiệt hại qua nhiều năm.
Nguồn: soha.vn