Ít ai nghĩ rằng bên trong khu lăng mộ trông chill và bình thường này lại là cả một vũ trụ màu xanh lung linh, ảo diệu đến vậy luôn á!
Người xưa có câu: trông mặt mà bắt hình dong, nghĩa là nhìn bề ngoài để đánh giá bản chất bên trong. Thế nhưng đôi khi câu nói nghe có vẻ chuẩn chỉnh này lại sai bét. Có những thứ nhìn bình thường nhưng thực chất lại ẩn chứa biết bao vẻ đẹp, ý nghĩa sâu xa nha! Và lăng mộ Hồi giáo Shah Cheragh ở thành phố Shiraz, tỉnh Fars, Iran chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ít ai ngờ được rằng phía trong lăng mộ cũ kỹ này chính là một vũ trụ màu xanh tuyệt đẹp, hút hồn muốn xỉu
Nhìn từ phía bên ngoài, lăng mộ Shah Cheragh trông rất giản dị, thậm chí có phần... nhạt nhòa nếu nói thẳng ra.
Thế nhưng khi vào tới bên trong thì ơ kìa, ai cũng phải sốc visual bởi lối kiến trúc hoàn mỹ đỉnh của chóp nơi đây!
Bao trùm khắp lăng mộ là loạt đèn chùm màu xanh cùng lớp đá trong suốt được khảm tỉ mỉ từng chi tiết.
Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, thu hút mà vẫn rất đỗi thiêng liêng, vibe cực kỳ đặc biệt!
Được hình thành từ thế kỉ thứ 9, nơi đây từng là một trong số các công trình kiến trúc tráng lệ nhất đất nước Ba Tư thời bấy giờ.
Trải qua nhiều lần bị tàn phá bởi thiên nhiên cũng như con người nhưng lăng mộ vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của mình, kiên cường vô đối!
Đúng như với cái tên Shah Cheragh (tạm dịch: Vị vua của ánh sáng), từng góc nhỏ trong lăng mộ đều tỏa ra ánh sáng huyền ảo, mê hoặc mọi ánh nhìn của người chiêm ngưỡng.
Nguồn: kenh14.vn