Lạc giữa trời -50°C, thanh niên chết cóng trong xe hơi sau 1 tuần mất tích

Cua001822

New member
d30b427976a45019704c.jpg


Một anh chàng 18 tuổi người Nga đã tử vong trong xe hơi sau khi bị mắc kẹt 1 tuần trong cái lạnh kinh hoàng -50 độ C luôn ấy

Theo đài RT, thi thể nam thanh niên được tìm thấy vào ngày 5-12. Chàng trai chết cóng trong chính chiếc xe của mình ở vùng Yakutia - nơi lạnh đến kinh hoàng, sau khi bị lạc đường khi đang lái xe giữa thời tiết khắc nghiệt.

Sau 1 tuần tìm kiếm căng thẳng, người ta phát hiện anh chàng 18 tuổi đã không qua khỏi. Nhưng điều khó tin là người bạn đi cùng - người đồng hành trong chuyến đi này - lại sống sót qua thảm kịch

Theo ủy ban điều tra khu vực, nhiệt độ ở Yakutia vào ban đêm rơi xuống khoảng -50 độ C và hệ thống sưởi của chiếc xe chở hai người lại hỏng mất. Thật sự là combo tệ nhất có thể xảy ra

5cb60da7d4f5536c994e.jpg


Hai anh chàng bắt đầu lái xe từ Yakutsk đến Magadan vào ngày 28-11 rồi mất tích cho đến khi được tìm thấy vào ngày 5-12. Con đường duy nhất nối 2 thành phố là cao tốc Kolyma.

Vẫn chưa rõ bằng cách nào mà cả hai đi lạc khỏi tuyến đường chính vào một cao tốc bị bỏ hoang. Có thể do thời tiết quá xấu làm mất phương hướng

Chiếc xe của họ là một chiếc Toyota Chaser cũ, được tìm thấy cách khu định cư gần nhất tận 120km. Anh bạn sống sót được phát hiện với dấu hiệu tê cóng nghiêm trọng và được đưa đến bệnh viện ở quận Oymyakon trong tình trạng nguy kịch.

Thanh niên thiệt mạng được truyền thông địa phương xác định là Sergey Ustinov.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top