Giữa sa mạc khô cằn, nơi thiếu nước là "game over" luôn á, nhưng lạc đà hai bướu hoang dã vẫn chill phết nhờ khả năng uống nước mặn mà giới khoa học giờ vẫn chưa hiểu làm sao
Superpower đỉnh của chóp mà y học chưa giải thích nổi
Ở vùng tây bắc Trung Quốc và tây nam Mông Cổ, bạn sẽ thấy những chú lạc đà này thản nhiên húp nước từ các suối mặn như uống trà sữa vậy. Mà đây là kiểu hành động "tự sát" với hầu hết động vật lớn, kể cả con người luôn nha!
Về mặt y học thì đại loại là: khi con người uống nước mặn hơn nước biển, hệ thống bài tiết sẽ die ngay lập tức. Thận không kịp đào thải muối, natri trong máu tăng vọt, nước bị rút khô từ tế bào, rối loạn điện giải rồi... bye bye thế giới
Nhưng lạc đà hai bướu hoang dã (tên khoa học là Camelus ferus) lại có hệ thống thận siêu xịn đã tiến hóa để xử lý cực đoan này - một cơ chế mà đến giờ các nhà khoa học vẫn đang "ngồi suy nghĩ"
Đừng nhầm với em lạc đà chở hàng nhé!
Nhiều người hay nghĩ lầm là lạc đà hoang dã giống lạc đà nhà (mấy em hay thấy ở châu Á và Bắc Phi ấy). Nhưng thực ra hai loài này khác biệt hoàn toàn về mặt di truyền luôn. Lạc đà hai bướu hoang dã chưa bao giờ bị thuần hóa, họ hàng gần nhất của chúng là lạc đà hai bướu nhà (Camelus bactrianus) - mấy em có bộ lông dài xù chuyên thồ hàng ở Nội Á đó.
Nhưng mà cẩn thận, nếu bạn thử cho lạc đà nhà uống nước biển như anh em hoang dã thì hậu quả thảm khốc lắm đó!
Ngoài khả năng xử lý muối cực mạnh, Camelus ferus còn có hồng cầu hình bầu dục độc đáo nữa. Cấu trúc này giúp tế bào máu kháng áp suất thẩm thấu siêu tốt, cho phép lạc đà chịu đựng mất nước cực độ mà vẫn đứng vững, đồng thời bù nước cực nhanh mà không làm vỡ tế bào. Skill nạp nước cũng xịn xò: một con lạc đà có thể húp 200 lít nước chỉ trong 3 phút! Đúng nghĩa "cạn ly" luôn
À mà thôi nhé, hai cái bướu trên lưng không phải bể chứa nước đâu! Đó là kho dự trữ mô mỡ, nguồn năng lượng khẩn cấp giúp chúng sống sót qua những ngày đói kém đấy.
Plot twist: Bom hạt nhân lại là... lá chắn bảo vệ?
Số phận của loài lạc đà đặc biệt này gắn với Lop Nur (La Bố Bạc), một vùng sa mạc hoang vu ở phía bắc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Trong lịch sử hiện đại, nơi đây từng là "vùng đất chết" thực sự khi làm bãi thử vũ khí hạt nhân từ năm 1955 đến năm 1996.
Nhưng đây mới là phần nghịch lý: chính những vụ thử hạt nhân lại trở thành lá chắn bảo vệ loài lạc đà này! Vì là khu quân sự nguy hiểm, Lop Nur vắng bóng con người suốt nhiều thập kỷ, vô tình tạo ra khu bảo tồn cho lạc đà hoang dá (miễn là không đứng trong vùng nổ thôi ).
Nhưng khi tiếng nổ bom nguyên tử chấm dứt, một mối đe dọa tàn khốc hơn xuất hiện: con người.
Khi siêu năng lực trở thành cái bẫy
Hiện tại, lạc đà hai bướu hoang dã đã masuk danh sách loài nguy cấp trong Sách đỏ IUCN rồi. John Hare, người sáng lập Quỹ Bảo vệ Lạc đà Hoang dã, cho biết sự xa xôi và nguy hiểm của Lop Nur từng giúp bảo tồn loài vật này, nhưng khi các lệnh cấm nới lỏng, bọn săn trộm và thợ mỏ bất hợp pháp bắt đầu tràn vào tìm vàng và quặng sắt.
Tàn độc nhất là những kẻ săn trộm đã gài mìn xung quanh các suối nước mặn - nguồn sống duy nhất của lạc đà. "Khi những con lạc đà đến uống nước, chúng giẫm phải mìn và bị nổ tung. Những kẻ săn trộm sau đó chỉ việc đến nhặt thịt," John Hare mô tả. Tức ghê
Nguồn: genk.vn