MiNana4948
New member
Chỉ có những ai đã và đang chinh phục những đỉnh núi cao vút như chạm tới tầng mây xanh mới hiểu được "vibe trời Âu" mà hành trình ấy mang lại nha!
TTC World - Tà Cú: Khi núi rừng gọi tên bạn ️
Núi Tà Cú thuộc TTC World – Tà Cú được mệnh danh là khu du lịch sinh thái "xịn xò" bậc nhất Phan Thiết luôn, nằm ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cách Phan Thiết 29km về phía nam và cách Sài Gòn 167km về hướng bắc thôi á. Với đường núi dài 3.000m, sở hữu 1 trong 6 tuyến cáp treo hiện đại nhất Việt Nam, tọa lạc trên vùng đất linh thiêng với ngôi chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự - nơi thu hút đông đảo Phật tử hành hương lễ Phật hay du khách đến khám phá và "sống ảo" với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nha!
Di chuyển sao cho "smooth"
• Cung đường:
Nếu đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết: ven quốc lộ 1A, cách Sài Gòn 170km, cách thành phố Phan Thiết 28km. Đi đến trường tiểu học thị trấn Thuận Nam có ngã 3 biển báo rẽ phải, chạy thẳng 1 đoạn sẽ đến Tà Cú rồi nè.
• Phương tiện: mình chọn đi xe bus Hạnh Cafe tại Phạm Ngũ Lão.
• Xe bus: Sinh Cafe, Ngọc Trang, Hạnh Cafe... mỗi vé tầm 130k thôi - rẻ như cho không luôn ý!
• Xe lửa: khá an toàn và có không gian "chill" nhưng có thể bất tiện vì bạn phải đi xe ôm hoặc taxi để qua Tà Cú nè.
Hành trang cần chuẩn bị gì?
• Trang phục leo núi có mấy điều lưu ý nha: Giày bộ đội là "best choice" đó. Nữ thì đừng mặc váy ngắn hoặc bó nha. Váy bó thì khó leo, váy ngắn thì tắc đường vì khách cứ... buộc dây giày suốt luôn!
• Cụ thể những điều cần lưu ý nè:
Đồ ăn thức uống: bạn có thể mang theo vài túi snack hay bắp rang để cùng hội bạn "tám chuyện trời đất" giữa núi rừng, vài cơn gió non thoảng qua bên tai se se lạnh. Nếu không khí thoáng đãng là bạn có thể nghe tiếng suối chảy và chim hót, cảm giác đó thật sự rất "heal" khi cùng người thân, crush hay hội bạn tận hưởng đó nha. Nước uống thì cứ yên tâm, vì HDV - TTC World Tà Cú sẽ tặng miễn phí nước Miaqua trong suốt chặng đường luôn á!
Ngoài ra, hạn chế tình trạng "tay xách nách mang" nghen, cũng nên mang theo 1 chiếc áo mưa phòng khi trời "đổ nước" bất chợt.
Trải nghiệm leo núi "đỉnh của chóp"
Kinh nghiệm dân leo núi: khi lên dốc cứ việc "ngực tung tăng đi trước, mông lả lướt theo sau" là ổn. Leo núi chẳng bao giờ cần "người đỡ đầu", chỉ cần "người đỡ mông" hỗ trợ thôi!
Sau khi được HDV phát những dụng cụ trang bị cho việc leo núi, cả đoàn bắt đầu nương theo lối mòn. Điều đầu tiên có thể cảm nhận được đó là sự xanh tươi và mát mẻ của hệ sinh thái nơi đây - "xanh mướt như background trong phim" luôn ấy.
Xuất phát được khoảng 20 phút thì mình gặp phải cơn mưa rào nhẹ khiến đường trở nên lầy lội, cũng có những quãng đá "cản đường" bước chân nhưng cả đoàn cùng động viên nhau vượt qua từng đoạn dốc. Tiếng cười rộn rã hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên những tán cây - "vibe là phải hết sảy" đó mọi người ơi!
Cả đoàn ngồi nghỉ chân ở chặng đầu tiên tại Đá Bàn Hạ. Trên quãng dài con đường, thích nhất là những cơn gió. Gió mát, mơn man da thịt đẫm mồ hôi như xua đi bớt nhọc mệt trên hành trình. Gió lùa làm những tán cây đong đưa xào xạc, như những thanh âm núi rừng thì thầm trò chuyện cùng người du mục vậy.
Dừng chân tại Dốc Bằng Lăng, nghe anh HDV bảo vào mùa hè, nơi đây "ngập tràn" một màu trắng tím của những bông hoa bằng lăng, nắng càng gắt thì màu hoa càng rực rỡ. Tại đây, chúng ta sẽ được "mục sở thị" Giếng Tiên nè!
Mình đi được nửa đoạn đường thì cũng đã vào trưa rồi, theo lịch trình thì cả đoàn sẽ nghỉ ngơi và "nạp năng lượng" tại nhà hàng buffet Thiên Thai.
Tiếp tục hành trình, cả đoàn bắt đầu tiến lên đỉnh núi nơi thấp thoáng ngôi chùa Linh Sơn Trường Thọ 130 năm tuổi cổ kính với pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn dài 49 mét, cao 11 mét - đạt kỷ lục là bức tượng Phật nằm trên núi dài nhất châu Á luôn đó! Để đến được tượng Phật, cả đoàn phải chinh phục đoạn cầu thang dốc đứng dài hơn 1km với 385 bậc thang (nghe đã "hết hồn" rồi ha ).
Hành trình trở nên ngày càng hấp dẫn và thú vị hơn khi cả đoàn tiếp tục chinh phục đỉnh Ngọc Trù, đường lên đỉnh núi dốc đứng 45 – 60 độ, xuyên qua rừng lồ ồ chằng chịt như thử thách người leo vậy ấy. Sau trận mưa rào, nắng trở nên dịu dàng hơn, không gay gắt như ủng hộ những con tim khát hoang dã. Sau hơn 3 giờ vất vả, đẫm mồ hôi và thở dốc, cuối cùng mình cũng đã lên đến đỉnh Ngọc Trù rồi!
Quả không ngoa như lời đồn, nắng lấp lánh trên đỉnh đầu người du mục, mọi thứ ở phía xa đều mờ ảo bởi mây phủ bồng bềnh như chốn tiên cảnh vậy. Từ xa, mình nhìn thấy được biển Thuận Nam nối tận chân trời và bóng hải đăng Kê Gà kiêu hãnh - "cảnh đẹp muốn xỉu" luôn ý!
Việc xuống núi bằng cáp treo để kết thúc hành trình đầy xúc cảm trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Khung cảnh núi rừng nơi đây nhìn từ cáp treo thì "chất lừ" và đẹp tê tái rồi, nhưng nếu được thì bạn hãy trải nghiệm một lần leo núi Tà Cú nhé - "worth it" lắm á!
Nguồn: kenh14.vn