Labubu khổng lồ bị thiêu rụi ở Nga: Drama gì đây?

GaCute8008

New member
Một hình nộm Labubu siêu to khổng lồ vừa bị đốt cháy trong lễ hội Maslenitsa - lễ hội truyền thống của người Slav diễn ra trước Mùa Chay của Chính thống giáo ở Nga. Vụ này đang gây bão cực mạnh đây!

5ea4bb402206b61e238d.png


Theo đài RT (Nga), một hình nộm khổng lồ lấy cảm hứng từ nhân vật đồ chơi nghệ thuật Labubu đã bị đốt cháy tại một công viên ở miền tây nước Nga hôm 21.2 như một phần của Maslenitsa - lễ hội mùa xuân truyền thống được tổ chức khắp nơi ở đây.

Maslenitsa là ngày lễ dân gian của người Slav được tổ chức vào tuần trước Mùa Chay của Chính Thống giáo ở Nga, với đủ các hoạt động vui chơi và ăn bánh kếp no nê. Lễ hội này vẫn giữ lại các yếu tố từ nguồn gốc tiền Kitô giáo, bao gồm nghi thức đốt hình nộm để tượng trưng cho việc mùa đông bye bye rồi nha!



Tại công viên Argamach ở vùng Lipetsk, lễ hội năm nay chạm đỉnh khi đốt một hình nộm khổng lồ hình quái vật có hàm răng sắc nhọn, giống hệt Labubu - dòng búp bê nghệ thuật đã viral toàn cầu trong những năm gần đây.

Fun fact: Những năm trước, công viên này đã đốt hình nộm của các nhân vật hư cấu như Voldemort trong Harry Potter, Night King (Dạ Đế) trong Game of Thrones và cả Freddy Krueger luôn nha!



Aleksandr Galatvin - thành viên ban tổ chức lễ hội cho biết, Labubu được chọn để "tiếp nối một cách hợp lý" dàn nhân vật phản diện đã bị thiêu rụi trong quá khứ.

"Ý tưởng của chúng tôi là chống lại... ảnh hưởng phi truyền thống của nhiều nền văn hóa phương Tây, phương Đông và các nền văn hóa khác đang làm xói mòn văn hóa truyền thống Nga", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng mình vừa "phổ biến" các nhân vật này vừa "đốt cháy" chúng. Sao nghe drama vậy?



Theo RT, quyết định sử dụng hình nộm Labubu khổng lồ, miệng đầy máu để đốt cháy trong lễ hội năm nay đã gây tranh cãi cực gắt trên mạng xã hội tại Nga. Một số người dùng hoan nghênh sự lựa chọn này; nhưng những người khác lại cho rằng việc sử dụng một nhân vật đồ chơi gắn liền với trẻ em là không phù hợp chút nào. Netizen Nga đang chia phe sml!

Theo dữ liệu bán hàng trực tuyến do truyền thông Nga trích dẫn, người Nga đã chi khoảng 17,6 triệu USD để mua búp bê Labubu vào năm 2025. Con số khủng khiếp đấy!



Trong khi đó, công viên Nikola-Lenivets ở vùng Kaluga của Nga đã tổ chức lễ hội Maslenitsa bằng cách đốt một tác phẩm nghệ thuật hình trái tim cao 25 mét. Đây là một sự tri ân đối với truyện ngắn "Bà lão Izergil" của nhà văn Liên Xô Maxim Gorky, trong đó nhân vật chính Danko đã tự xé trái tim đang cháy của mình ra khỏi lồng ngực để soi đường cho một cộng đồng người lạc lối. Deep vãi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top