Ba cho con cuộc đời nhưng không thể sống hộ con. Ba tặng con tuổi thơ vui vẻ chứ không thể cho con hạnh phúc suốt đời. Con đường phía trước con phải tự mình bước. Con ơi, không biết con có hiểu không...
Con yêu ơi, ba muốn nói với con điều này:
Ba sinh ra con nhưng không thể sống thay con được đâu nhé.
Ba có thể nuôi con lớn khôn, "thành người" đấy, nhưng không thể đảm bảo con lớn lên sẽ "thành tài" được.
Ba cho con khoảng thời gian tuổi thơ vui vẻ, nhưng không thể mang lại niềm vui cả đời cho con.
Ba có thể chỉ con cần những gì để làm người, nhưng không thể gánh hết trách nhiệm cho mọi hành động của con.
Ba có thể chỉ con con đường này đi thế nào, nhưng không thể giúp con thay đổi được con đường đời riêng của mình.
Ba có thể cho con tình yêu thương tràn đầy, nhưng không thể ép con phải nhận lấy nó.
Ba có thể cho con tất cả những gì ba có, nhưng không thể đòi hỏi con phải đền đáp lại bất cứ điều gì.
Con yêu ơi, ba muốn nói với con thêm rằng:
Ba có thể mua cho con cả trăm cuốn sách, nhưng không thể cho con tương lai và sự nghiệp.
Ba có thể nhắc con thuốc lá, rượu chè hại thế nào, nhưng không thể thay con bỏ chúng.
Ba có thể chỉ con cách phân biệt đúng sai, nhưng lại không thể thay con đưa ra lựa chọn.
Ba có thể dạy con rằng bạn bè phải có phúc cùng hưởng, có hoạn cùng chịu, nhưng không thể ép con làm như vậy.
Ba có thể cho con biết người bạn thật sự là thế nào, nhưng lại không thể chọn bạn bè thay con.
Ba có thể dạy con phải tôn trọng người khác, nhưng không thể đảm bảo họ cũng sẽ tôn trọng con như thế.
Ba có thể dạy con một người sống chuẩn mực là ra sao, nhưng không thể chắc chắn con có trở thành người tốt hay không.
Ba có thể mắng con vì những sai lầm, nhưng không thể chắc chắn con sẽ không mắc lỗi nữa.
Con yêu ơi, ba muốn nói với con rằng:
Ba có thể vì con mà làm rất nhiều việc, vì ba yêu con, ba sẵn sàng hi sinh tất cả.
Nhưng con phải hiểu rằng, con cần tự mình bước đi trên con đường của riêng mình. Mà đường đời đâu có khi nào phẳng lặng, con sẽ gặp rất nhiều chông gai, nhưng hãy mạnh mẽ kiên cường lên con nhé! Hãy tin rằng mình nhất định vượt qua được!
Một ngày nào đó khi con một mình đứng giữa ngã ba đường, con nhất định phải thật bình tĩnh để đưa ra quyết định của riêng mình.
Sau này con còn phải chịu trách nhiệm với: người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người không ưa con nữa đấy. Vì thế con nên chuẩn bị cho mình một trái tim rộng lượng vừa đủ, bởi ghen tị và hận thù là "con dao hai lưỡi", làm đau người khác và cũng làm đau chính mình.
Vậy nên ba mong cuộc sống của con sẽ luôn hòa hợp và mong con sẽ có những quyết định đúng đắn nhất.
Gửi tới tất cả các bạn trẻ trên đời này, chúc các con một đời bình an.
Nguồn: soha.vn