Lá thư xúc động của cô gái 27 tuổi trước khi lìa xa vì ung thư khiến cả nghìn người phải suy ngẫm về cuộc đời

TraTeen5356

New member
0f55b3b2089ce6389dc6.jpg


Bức thư của cô gái trẻ đã chạm đến trái tim của bao nhiêu người và khiến ai cũng phải ngẫm lại cách sống để không hoài phí từng giây từng phút của đời mình.

Đã có rất nhiều câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh phải ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Những câu chuyện đó như lời nhắc nhở rằng cuộc sống này mong manh lắm, nên trân trọng khoảnh khắc hiện tại vì không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao...

Và câu chuyện của cô gái trẻ 27 tuổi này lại một lần nữa khiến mọi người phải suy nghĩ thật nhiều về giá trị cuộc sống.

Cô gái Holly Butcher, 27 tuổi, đến từ Grafton, New South Wales, Australia đã qua đời vào ngày 4/1 vì căn bệnh ung thư xương khi đang ở thời điểm đẹp nhất của đời với biết bao dự định cho tương lai.

bf485bd55bd274652492.jpg


Trước khi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, Holly đã viết một bức thư gửi mọi người trên khắp thế giới để nói về sự mong manh của cuộc sống và khuyên mọi người đừng bận tâm về những "stress vô nghĩa" vì khi phải đối diện với cái chết rồi thì bạn mới thấy tất cả những thứ đó chỉ là "phù du" thôi.

Bức thư được đăng tải lên Facebook của Holly Butcher ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen với 64.000 lượt thích, 56.000 lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận, những con số vẫn đang tăng lên theo từng giờ.

Trong bức thư, Holly nhắc nhở mọi người cần biết trân trọng vì may mắn không phải chịu đựng bệnh tật đe dọa tính mạng. Cô cũng khuyên mọi người nên dành thời gian với bạn bè, gia đình và xài tiền cho những trải nghiệm thay vì shopping linh tinh.

"Đó là những điều về cuộc sống, nó mong manh, quý giá, không thể đoán trước, mỗi ngày là một món quà mà bạn không có quyền cho đi", cô viết.

d89a0bb16f1ec75ac136.jpg


Holly Butcher bày tỏ sự tiếc nuối cuộc sống trước khi qua đi.

Holly Butcher mắc căn bệnh ung thư xương, nhưng cô cũng như tất cả mọi người đều khát khao sống một cách mãnh liệt. "Tôi 27 tuổi. Tôi không muốn ra đi. Tôi yêu cuộc sống của mình", cô gái trẻ bày tỏ ước muốn khi đã cận kề với cái chết.

Cô gái trẻ cũng muốn mọi người dừng suy nghĩ về những "stress vô nghĩa" trong cuộc sống như tắc đường, có mỡ bụng và nghĩ về một ai đó đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn mình.

Cô khuyên: "Hãy để những điều đó trôi đi... Nó là vô nghĩa khi bạn nhìn thế giới một cách rộng hơn".

Butcher từng là VĐV đại diện cho bang đi thi đấu bóng quần và khúc côn cầu. Tuy nhiên, trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, cô nhận thấy cơ thể mình ngày càng yếu ớt, và nhắc nhở mọi người cần biết trân trọng vì may mắn không mắc bệnh tật đe dọa cuộc sống.

Ngoài ra, cô gái 27 tuổi cũng khuyên mọi người nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè và xài tiền cho những trải nghiệm chứ không phải mua quần áo mới.

"Hãy mua cho bạn bè một thứ gì đó thay vì mua quần áo, sản phẩm làm đẹp hoặc đồ trang sức cho đám cưới. Hãy đưa họ ra ngoài ăn hoặc tốt hơn là nấu cho họ một bữa ăn, rủ họ đi uống cà phê", cô chia sẻ.

dfcf36a943bf3ad06304.jpg


Cô gái trẻ và bạn trai hạnh phúc bên nhau.

Với nhiều người nỗi lo lắng và ám ảnh là cân nặng hay body không như ý, còn Butcher cho rằng: "Hãy trân trọng sức khỏe và cơ thể của bạn, ngay cả khi đó không phải là vóc dáng ideal như bạn mong muốn.

Hãy chăm sóc, vận động, nuôi dưỡng cơ thể bằng đồ ăn tươi. Đừng quá ám ảnh về body của mình!".

Trước trend thích chụp ảnh bằng điện thoại của mọi người hiện nay, trong bức thư của mình Butcher cũng có những lời khuyên rất ý nghĩa.

"Hãy thực sự tận hưởng và sống trong khoảnh khắc đó hơn là ghi lại chúng trên màn hình điện thoại. Cuộc sống không có nghĩa là sống qua màn hình hay có bức ảnh đẹp... Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá".

Đặc biệt, Butcher khuyên mọi người "làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc" và nên hiến máu.

"Nhờ những người hiến máu mà tôi có thể sống thêm một năm nữa - một năm mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Bởi vì tôi được sống trên đời cùng gia đình, bạn bè và cún cưng. Một năm mà tôi đã có những thời gian tuyệt vời nhất trong đời", Butcher viết.

Những dòng tâm sự đầy nước mắt của cô gái trẻ khiến nhiều người giật mình khi nghĩ về giá trị cuộc sống:

"Thật sững sờ khi bạn nhận ra và phải chấp nhận cái chết ở tuổi 27. Đó chỉ là một trong những điều bạn không thể ngờ đến.

Ngày ngày trôi qua và bạn mong đợi cuộc sống sẽ tiếp tục, cho đến khi điều bất ngờ xảy ra. Tôi luôn luôn tưởng tượng mình già đi, da nhăn nheo sau những vất vả dành cho gia đình (thật nhiều con) mà bản thân đã gầy dựng bằng tình yêu.

Đó là những điều về cuộc sống, nó mong manh, quý báu, không thể dự đoán trước và mỗi ngày là một món quà mà chúng ta không có quyền cho đi.

Tôi 27 tuổi, tôi không muốn chết, tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc... Tôi nợ người thân của mình nhưng tôi không làm được.

Tôi không viết những dòng này để mọi người cảm thấy cái chết đáng sợ. Có một điều thực tế là hầu hết chúng ta không để ý đến cái chết, bởi nó là điều không thể tránh khỏi.

Tôi chỉ muốn mọi người ngừng lo lắng về những stress nhỏ nhoi, vô nghĩa trong cuộc sống và nhớ rằng sau tất cả chúng ta đều có số phận tương tự nhau. Hãy làm những điều khiến bạn cảm thấy thời gian của bản thân có giá trị và tuyệt vời, không có những chuyện vụn vặt.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống trong vài tháng qua. Giữa đêm, những suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong đầu. Nếu bạn đang cằn nhằn về những điều buồn cười, hãy suy nghĩ về ai đó đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn.

Hãy biết ơn, vì bạn gặp vấn đề nhỏ và sẽ vượt qua được. Những điều bực mình vẫn xảy ra nhưng đừng bận tâm và làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người xung quanh.

Khi bạn hiểu được như vậy, hãy ra ngoài hít thở thật sâu, ngắm trời đất và cây xanh. Hãy nghĩ rằng bạn may mắn vì còn có thể hít thở.

Bạn có thể gặp cảnh tắc đường, ngủ không ngon vì con cái khiến bạn thức giấc, thợ cắt tóc ngắn quá, móng tay vừa sơn đã bị xước, ngực quá nhỏ, rạn da, béo bụng... Hãy để những điều đó trôi đi.

Tôi thề bạn sẽ không nghĩ đến những điều này khi cuộc đời có một ngã rẽ. Nó là vô nghĩa khi bạn nhìn thế giới một cách rộng hơn.

Tôi nhìn thấy cơ thể ngày càng yếu ớt trước mắt mà không làm được gì, tất cả những gì tôi muốn bây giờ là có thể đón thêm một lần sinh nhật hoặc Giáng sinh cùng gia đình hoặc nhiều hơn một ngày nữa với người yêu và bạn bè... Chỉ một lần nữa thôi...

Tôi nghe mọi người kêu ca về công việc tệ hay làm thế nào để chăm chỉ tập gym. Hãy biết ơn vì cơ thể bạn khỏe mạnh để có thể làm được những điều này.

Làm việc và tập thể dục cũng như những việc bình thường khác, cho đến khi cơ thể bạn không làm được những điều này nữa.

Tôi đã cố gắng sống một cuộc sống lành mạnh, có lẽ đó là niềm đam mê lớn của bản thân. Hãy trân trọng sức khỏe và cơ thể của bạn, ngay cả khi đó không phải là vóc dáng lý tưởng như bạn mong muốn.

Hãy chăm sóc, vận động, nuôi dưỡng cơ thể bằng đồ ăn tươi. Đừng quá ám ảnh về body của mình!

Hãy biết ơn mỗi ngày vì không bị đau đớn, ngay cả những ngày không khỏe do bị cúm, đau lưng hay trật mắt cá chân. Hãy chấp nhận dù nó tệ, nhưng biết ơn vì chúng không đe dọa đến tính mạng và sẽ biến mất sớm thôi.

Một điều cuối cùng, nếu bạn có thể hãy làm việc tốt cho nhân loại và bản thân mình bằng cách hiến máu thường xuyên. Việc làm này khiến cho bản thân cảm thấy tuyệt vời khi cứu được những sinh mạng khác.

Người hiến máu đã giúp tôi sống thêm một năm nữa - một năm mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Bởi vì tôi được sống trên đời cùng gia đình, bạn bè. Một năm mà tôi đã có những thời gian tuyệt vời nhất trong đời".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top