Lá thư siêu cảm động Microsoft gửi con nhân viên mới sinh: "Cháu chính là tương lai chúng tôi hướng đến!"

MiuKiki6671

New member
dd2ad712485b8ae5a4a6.jpg


Bruh, bạn có từng tưởng tượng mình nhận được thư ngay từ khi còn... chưa biết gì về đời không? Thế mà các bé có bố mẹ làm ở Microsoft lại được hưởng đặc quyền xịn sò này đấy! Vừa chào đời đã có thư + giỏ quà cute phô mai que luôn nha! ✨

Microsoft từ lâu đã nổi tiếng là thiên đường công sở tại Mỹ rồi. Năm 2015, họ còn cho nhân viên nghỉ ở nhà 12 tuần FULL LƯƠNG để chăm baby nữa kìa. Xịn chưa!

Mới đây, một bài đăng trên LinkedIn của anh David Ertel – quản lý dịch vụ tại văn phòng Microsoft ở bang Ohio – đã viral khắp MXH. Anh chia sẻ về lá thư mà công ty gửi cho con trai mới sinh của mình. Hoá ra ông trùm công nghệ cũng biết cute và biết cách chăm sóc tinh thần nhân viên lắm nha!

dfa1eb20b79dbe1cd82b.jpg


Trong thư, Microsoft viết: "Cháu đại diện cho điều mà chúng tôi đang nỗ lực hướng tới, đó là tương lai." Ơ mây zing gòi ơi, đọc xong mà muốn khóc luôn! Và lá thư này được gửi đến TẤT CẢ nhân viên vừa sinh con đầu lòng trên khắp nước Mỹ nha!

Lá thư còn thể hiện mối quan hệ đẹp đẽ giữa Microsoft và AtWork! – tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ người khuyết tật. AtWork! sẽ chuẩn bị hộp quà cho các nhân viên, bao gồm chiếc chăn của hãng Nanny and Webster, và lợi nhuận từ chiếc chăn này sẽ được donate cho các quỹ từ thiện vì trẻ em. Wholesome quá đi mất!

Còn anh Ertel thì cho biết món anh thích nhất vẫn là lá thư: "Tôi hoàn toàn không biết là Microsoft sẽ gửi lá thư kèm với hộp quà này. Chỉ riêng việc công ty cho tôi khoảng thời gian quý báu để gắn kết với con cái cũng làm tôi quá hạnh phúc rồi. Khi nhận được món quà này, chúng tôi không ngừng sửng sốt và mỉm cười", anh kể lại. "Thực sự tuyệt vời khi mà lá thư đầu tiên con trai tôi nhận được lại chính là từ Microsoft."

Việc nhận được lá thư khiến Ertel cảm thấy mình được trở thành một phần của Microsoft bên cạnh hàng nghìn đồng nghiệp khác. Anh cũng siêu biết ơn công ty vì đã coi trọng anh và gia đình.

"Bức thư khiến tôi cảm thấy tự hào thay cho con trai mình, vì công ty đã trân trọng thằng bé cũng như chào đón nó đến với thế giới này", anh chia sẻ. Nói thật là đọc đến đây mà tim mềm nhũn hết cả nha!

Theo Microsoft, hộp quà đầy tình cảm này là một trong những quyền lợi được các nhân viên yêu thích nhất. "Công ty nhận được rất nhiều email, thậm chí là cả các mảnh giấy viết tay, từ các bậc phụ huynh, bày tỏ sự ấn tượng và biết ơn của họ đối với cử chỉ đầy quan tâm của Microsoft", đại diện Microsoft cho biết. Cảm ơn feedback bằng... thư viết tay á? Mức độ emotional đỉnh cao rồi!

Dưới đây là nội dung bức thư mà Microsoft gửi đến con của các nhân viên (chuẩn bị khăn giấy đi nha):

... thân yêu,

Khi cháu đang bận rộn để chuẩn bị đến với thế giới này, chúng tôi cũng đang hào hứng sắp xếp mọi thứ để cùng thế giới dang tay chào đón cháu.

Cháu đại diện cho điều mà chúng tôi vẫn luôn nỗ lực hướng tới, đó chính là tương lai.

Gửi kèm đây là một số món quà đặc biệt mà chúng tôi đã lựa chọn riêng cho cháu. Đó là một giỏ quà Welcome Baby Box được chuẩn bị với tất cả tình yêu thương từ AtWork! – một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ giúp đỡ những người khuyết tật làm việc, hòa nhập, và cống hiến cho xã hội.

Một trong những món quà chúng tôi thích nhất là chăn của Nanny and Webster. Chiếc chăn này sẽ không chỉ đảm bảo cháu luôn được ấm áp, mà lợi nhuận từ nó cũng sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em. Hãy cùng chia sẻ món quà này với cha mẹ của cháu nhé!

Đừng quên nhắc nhở cha mẹ cháu làm quen với các tiện ích mà Microsoft cung cấp, ví dụ như Back-up Care, dịch vụ chăm sóc trẻ em có trợ cấp, những căn phòng dành riêng cho các bà mẹ và các nguồn lực gia đình từ Chương trình Hỗ trợ nhân viên Microsoft CARES. Tất cả thông tin được đăng tải trên Work & Life – Children & Family tại địa chỉ benefits.me.microsoft.com.

Chúng tôi rất háo hức được ngắm nhìn cháu trưởng thành mỗi ngày và thấy được những thành quả mà cháu sẽ đạt được trong tương lai.

Chân thành gửi cháu,

Fred Thiele
GM, Global Benefits

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top