Lá thư gửi crush đầu đời: Mười năm sau nhớ lại chắc cười sặc nước

48b1344208a29a0b4eb6.webp


Gửi anh,

Thật sự em cũng không hiểu sao lại nảy ra ý tưởng kỳ quặc là ngồi viết thư cho anh như này luôn á Một bức thư dàiiiii dằng dặc cho đến khi nào em trút hết những gì muốn nói. Thực ra thì em mong anh đọc được cái thư này muộn một tí, muộn một tí nữa... Nghiêm túc đó nha. Nhưng mà đọc sớm thì cũng không sao đâu. Miễn là anh hiểu em muốn nói gì là được rồi.

5d66e6fc8f732a485855.jpg


Anh biết không, có câu "lần đầu tiên" nào cũng để lại dấu ấn khó phai trong ký ức mỗi người. Đến giờ em vẫn nhớ như in hồi bé tí tẹo, lần đầu tiên em ngu ngơ đút chân vào bánh xe đạp lúc anh trai chở đi Máu chảy ròng ròng, màu đỏ thẫm ướt đẫm luôn. Khung cảnh ấy, khoảnh khắc ấy, cảm giác đau ốm người ấy không thể nào quên được.

ca666f011c1281767341.jpg


Nhưng may sao đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng rồi. Và dù sao cũng phải cảm ơn cái vết thương ấy vì nó ám ảnh em đến mức từ đó về sau em không bao giờ dám đút chân vào tăm xe nữa Chắc anh cũng đoán ra em định nói gì rồi đúng không? Cứ cho là anh đoán đúng đi nhaa.

f2067f0cadeefd470bf0.jpg


Anh biết không? Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương gì trong quãng thời gian này cả. Lý do thì nhiều lắm á. Một trong số đó là vì em nghĩ phải đợi đến khi nào đủ sâu sắc, đủ chín chắn, đủ sẵn sàng thì mới nên dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc. Và thật lòng em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như anh, đơn giản vì anh khác xa lắm so với hình ảnh "người ấy" mà em vẫn tưởng tượng trong đầu ngàn lần. Nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao em vẫn cứ thích anh

7f4a5ce22e937143aa55.jpg


Từ bao giờ nhỉ? Em cũng không rõ nữa. Có lẽ tình cảm ấy đến giờ cũng tròn nửa năm rồi. Dù nửa năm chẳng phải là khoảng thời gian đủ dài để tình cảm trở nên thật sâu đậm, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để nuôi dưỡng một mầm yêu thương trong em rồi. Mặc dù khoảng thời gian chúng ta thật sự together thực sự ngắn ngủi nhưng vẫn để lại trong em nhiều kỷ niệm lắm. Với em, anh luôn là người rất đặc biệt vì anh là mối tình đầu tiên của em. Em gặp anh trong quãng thời gian còn ngây thơ, trong sáng và cũng thật khờ khạo khi nhìn cuộc đời này

Thật sự những điều anh nói với em, em cũng đã đoán được từ trước rồi. Nên em cũng chẳng bất ngờ và cũng chẳng đau khổ gì cho lắm đâu. Nói chung là em ổn nên anh đừng lo lắng nhaa. Em nói nhiều thế cũng chẳng phải để níu kéo gì bởi vì thứ gì cố gắng giữ cũng sẽ chẳng bền lâu. Chỉ là muốn nói ra thôi.

6b3d2e0bb8e507bdf672.jpg


Em biết trong khoảng thời gian này anh đang có rất nhiều suy nghĩ. Có lẽ anh đang cảm thấy mơ hồ hay hoài nghi về điều gì đó mà bản thân vẫn hằng tin tưởng. Em cũng không dám chắc nữa. Đó chỉ là suy đoán chủ quan của em thôi. Thật sự lúc này em rất muốn chia sẻ cùng anh mọi điều nhưng hình như anh không muốn em bước chân vào thế giới riêng của anh thì phải. Em hiểu là anh có những suy nghĩ riêng nhưng thật tâm em vẫn cảm thấy buồn...

Bây giờ em chẳng còn cưỡng cầu điều gì nữa. Chỉ mong anh có thể sớm tìm lại được niềm tin và động lực để bền bỉ theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ thế thôi. Nếu sau này anh gặp được một cô gái tốt và yêu người ấy sâu đậm thì hãy đối xử với cô ấy thật tốt nhé, dù anh cũng đã từng treat em rất rất rất tốt rồi nhưng hãy đối xử với cô ấy tốt hơn nữa. Em luôn tin anh là người tốt có thể đem lại hạnh phúc cho người con gái mà anh yêu

4b07dcc3e21fbadc9536.jpg


Bây giờ em lại đang có một suy nghĩ điên rồ nữa ròi nè. Đó là nếu mười năm sau chúng ta vẫn còn giữ liên lạc và vẫn còn dành cho nhau một tình cảm chân tình thì lúc đó anh có thể trao lại cho em bức thư này được không? Có thể đến lúc đấy cả anh và em đều đã có tổ ấm riêng, một người yêu thương mình thật lòng rồi. Em đang nghĩ lúc đấy có lẽ em sẽ cười sặc sụa khi đọc lại những dòng này vì nhận ra hồi đó sao mình lại ngây thơ và trẻ con đến thế Cũng có thể lúc đấy cả anh và em đều chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của bức thư này nữa. Nhưng bây giờ em vẫn luôn hình dung về khung cảnh mười năm sau. Có thể chúng ta đều sẽ hạnh phúc, cũng có thể mọi chuyện sẽ không diễn ra như những gì em đã tưởng tượng. Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai ta ✨

35d42c43cee9f31c7207.jpg


Cuối cùng em chỉ muốn nói lời cảm ơn đến anh. Cảm ơn anh vì đã cho em những khoảnh khắc ý nghĩa và những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời này. Rồi mai đây em sẽ là cô dâu của một chàng trai khác. Nhưng em vẫn chúc anh mãi an yên

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top