MinXanh913
New member
Con ơi, thời gian trôi nhanh vãi, chớp mắt mà con đã vào đại học rồi!
Thật ra 18 tuổi đã là người lớn rồi, ba không nên lo nhiều cho con nữa. Bầu trời rộng lớn ngoài kia đang chờ con bay nhảy thỏa thích. Còn ba, muốn lùi về phía sau lặng lẽ nhìn con trưởng thành.
Có mấy điều ba sắp nói đây, con phải ghi nhớ kỹ nhé! Coi như là bài học đời đầu tiên mà con cần phải biết.
1. Về đạo đức
Con gái yêu của ba, làm gì cũng vậy, phải đặt đạo đức lên hàng đầu.
Đạo đức thì đâu cũng nghe nói, nhưng ba muốn con thực hành chứ không phải chỉ thuộc lòng khái niệm rỗng tuếch rồi để đấy trong đầu.
Ba thà để con nghèo nhưng làm người chân chính, còn hơn giàu mà sống vô đạo đức.
Đừng vì ham cái lợi trước mắt mà làm chuyện sai trái. Đừng vì con có tiền mà coi thường những người nghèo khó.
Tài năng là thứ giúp con bay xa, nhưng đạo đức mới là thứ giúp con bay lâu bền.
Khi con làm điều tốt, đừng lo ánh mắt người khác nhìn con thế nào. Tâm con tốt, con tự hiểu, ba hiểu, gia đình mình hiểu, trời thần hiểu.
Nếu có ai nói xấu, thì cứ mặc kệ họ.
Miễn là con tự mình làm việc thiện, thế giới sẽ lại tăng thêm một phần đẹp – đẹp từ trong tâm hồn.
2. Về chuyên môn
Khi chọn nghề, hãy chọn theo sở thích, đừng nghĩ quá nhiều chuyện hơn thua lợi hại.
Nhiều bạn trẻ bây giờ thường chọn nghề theo trend thị trường, nhưng hiện tại ngành đó hot không có nghĩa là sau 4 năm con học xong, ngành đó vẫn còn hot đâu nhé!
Chuyên ngành có nhiều tiền, có hot đến mấy đi nữa, nếu con không thích thì chọn cũng vô nghĩa. Con sẽ không hứng thú học, không muốn cố gắng, lại hay hối hận vì đã chọn sai ngành.
Thế nên, chọn nghề theo sở thích ổn định hơn nhiều.
Con có thể làm thứ con thích, đọc sách con muốn đọc, học thứ con yêu thích, cuộc sống như vậy mới có chất lượng cao chứ.
Hơn nữa, mọi thứ trên đời hơn kém nhau cũng do hoàn cảnh hoặc tư duy. Dù ngành con chọn lương không cao, cơ hội việc làm ít đi nữa, chỉ cần con cố gắng, tư duy sáng tạo, tìm ra cơ hội, con vẫn có thể trở thành nữ hoàng trong lĩnh vực của riêng mình.
3. Về kiến thức
Kiến thức là thứ giúp cuộc sống con người có thêm nhiều cơ hội, nhiều khả năng hơn.
Những người thông minh đều biết rằng, kiến thức là thứ không được phớt lờ. Ở những công ty nổi tiếng đa quốc gia, người càng có nhiều kiến thức, IQ càng cao thì càng được trọng dụng.
Chỉ cần làm một thống kê đơn giản, con có thể phát hiện ra mối quan hệ tích cực giữa kiến thức và thu nhập.
Rốt cuộc đọc sách và học tập có hữu ích không? Điều này con chỉ có thể trả lời được khi con thực sự coi trọng nó.
Con ơi, có nhiều thứ trên đời này, không thể dùng tiêu chuẩn "tiền" để định nghĩa được.
Con muốn biết tính tình, thế giới quan, giá trị quan của một người ra sao... Con phải căn cứ vào việc quan sát cuộc sống họ.
Đây là kết quả của kiến thức, chứ không phải sản phẩm từ việc trao đổi tiền bạc.
4. Về đọc sách
Nhiều người trẻ, thậm chí là trẻ con bây giờ, đều không thích đọc sách. Họ dành nhiều thời gian lướt mạng chơi game, xem phim hoặc tám chuyện với bạn bè. Nhưng con thì đừng nên như vậy!
Khi còn trẻ, hãy trân quý thời gian mà chăm chỉ học hành, đọc những cuốn sách hay, đi đến những nơi đẹp, khám phá những điều mới lạ.
Đọc sách cũng giống như kết bạn. Chọn sách hay không bằng chọn sách phù hợp với mình.
5. Về cạnh tranh
Muốn so tài, đừng dựa vào mối quan hệ, hãy dựa vào chính sức mình!
Trong thời đại này, có nhiều thứ phải dùng thực lực để nói chuyện.
Con có thể thua trong sự đả kích của người khác, nhưng khi thắng thì phải khiến đối phương "tâm phục khẩu phục".
Dù xung quanh con có nhiều bạn bè chức cao quyền lớn hay tiền bạc như nước đi nữa, cũng đừng nên cạnh tranh bằng việc dựa vào mối quan hệ.
Mặc dù muốn thắng sẽ gặp khó khăn, nhưng nó giúp con giành được sự tôn trọng của người khác, cũng như sự an tâm từ chính bản thân con!
Con phải biết rằng, nếu con không muốn sống cuộc đời tầm thường, vậy con nhất định phải cố gắng thật nhiều, để bản thân có đủ tư cách ngẩng cao đầu.
Nắm bắt mọi cơ hội để cải thiện bản thân, đối diện với cuộc đời đầy giông bão nhưng không chùn bước.
Vượt qua khó khăn là trách nhiệm của con, còn tin tưởng vào thực lực của con là trách nhiệm của ba.
6. Về ngoại hình
Sinh ra có dáng vẻ xinh đẹp thì tốt, không có cũng phải giữ tấm lòng xinh đẹp.
Đừng theo đuổi vẻ đẹp kiểu "bình hoa", có mã ngoài mà tâm hồn trống rỗng.
Ba thừa nhận là ở thời nay, người đẹp sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Nhưng con cũng phải biết rằng, ngoài vẻ đẹp bên ngoài, tính tình, cách cư xử và nói chuyện mới là thứ khiến người ta muốn giữ mối quan hệ lâu dài với con.
Nếu con không đẹp, con có thể học cách makeup, skincare, mua quần áo, trang sức mới. Nhưng nếu nhân cách thối nát rồi, thì rất khó sửa đổi.
7. Về tình yêu
Khi con gặp được tình yêu đích thực của đời mình, con sẽ cảm nhận được rất nhiều điều:
Nó sâu đậm chứ không nông cạn.
Chân thành mà không tham lam, vụ lợi.
Ba hy vọng con có thể tìm thấy người mình thích, chỉ cần con hạnh phúc, cuộc đời ba cũng trọn vẹn hơn.
Nhưng con nên nhớ, người yêu con không phải vật sở hữu cá nhân của con.
Con có thể nhớ anh ấy, nhưng đừng lúc nào cũng làm phiền. Con có thể yêu anh ấy, nhưng đừng kiểm soát quyền tự do của đối phương.
Yêu kiểu này sẽ khiến con trở nên ngu ngốc mà đối phương lại ngày càng chán ghét con thêm.
Một người thật sự yêu con, sẽ không chờ con nhắc mới gọi điện, sẽ không làm con phải ghen tuông vớ vẩn, bởi vì anh ấy sẽ biết bản thân cần giữ khoảng cách với những cô gái khác.
Con không cần giữ quá chặt, cũng không cần buông quá lỏng. Chỉ cần trong lòng anh ấy có con, anh ấy nhất định sẽ cho con đầy đủ cảm giác an toàn mà con muốn.
8. Về bạn bè
Bạn bè gặp sự cố, giúp được thì nên giúp, không giúp được thì cũng đừng bỏ đá xuống giếng.
Ba không cần con gặp ai cũng thân thiện, kết giao. Nhưng trong đời nhất định phải có vài người bạn thân thiết.
Bạn bè là một trong những mối quan hệ xã hội quan trọng, quyết định ít nhiều đến chất lượng cuộc sống của con.
Cuộc sống là chuỗi ngày vui buồn bất định. Có những người bạn tâm giao, khi con vui, con có người chia sẻ. Khi con buồn, con có người an ủi. Và ngược lại, đối với bạn bè, con cũng nên như vậy, tận tình chia sẻ với họ.
Ba không thể dạy con mọi thứ, cũng không thể bên con cả đời.
Nguồn: kenh14.vn