Giật mình chưa? Cái LA hào nhoáng của Hollywood, biệt thự bạc tỷ và những ngôi sao lấp lánh kia đang có tới 44 nghìn người không có chỗ ngủ!
Từ "Thành phố của những thiên thần" (City of Angels), Los Angeles giờ đây lại mang cái tên đầy mỉa mai: "Thủ đô của người vô gia cư Mỹ". Nghe mà thương quá trời!
Đằng sau biểu tượng Hollywood long lanh ấy là 44 nghìn người phải ngủ trong ô tô, trong lều bạt tạm bợ. Theo Cơ quan dịch vụ vô gia cư Los Angeles (LAHSA), con số này đã tăng tới 20% luôn! Và để giải quyết cuộc khủng hoảng này? Cần tận 100 triệu đô la nha mọi người!
Plot twist: những khung cảnh bờ sông từng xuất hiện trong phim Hollywood bom tấn lại chính là nơi ở của người vô gia cư. Dọc bờ sông Los Angeles, gầm cầu, dưới đường ray tàu hỏa... đều là "nhà" của họ.
Đáng lo nhất là khoảng 800 người sống luôn dưới lòng sông hoặc cống thoát nước - cực kỳ nguy hiểm khi mùa lũ tới!
May mà đầu năm nay, chính quyền thành phố đã công bố kế hoạch 10 năm siêu tham vọng: chấm dứt tình trạng vô gia cư! Gồm có thuê nhân viên xã hội, xây dựng nhà ở chất lượng và kiên cố.
Giám sát viên hạt Los Angeles cũng đã ưng rồi: dành 100 triệu đô trong vài năm tới (42 triệu đô ngay trong 12 tháng đầu) để xây nhà cho người vô gia cư.
Bà Sachi Hami - Giám đốc ban kiểm sát nhận định: đây là "cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất đối với Mỹ hiện nay" luôn!
Kế hoạch tài trợ vẫn cần được thông qua và LA dự kiến sẽ vote về ngân sách cho vấn đề này vào tháng 4/2016.
Nhìn những hình ảnh này mà thương quá đi! Có người phải tự dựng lều gỗ dưới gầm cầu, có người thu nhặt phế liệu để làm chỗ ở, có người coi chiếc xe Chevrolet Impala cũ là "nhà". Còn hơn 800 người mỗi đêm ngủ dọc bờ sông hoặc trong cống thoát nước...
Nguồn: soha.vn