Chỉ cần bàn tay tài hoa của Kanat Nurtazin, những chiếc lá vô tri vô giác bỗng sống dậy đầy kỳ diệu luôn nha!
Nếu như Trung Quốc flex cực mạnh với nghệ thuật cắt giấy thì Kazakhstan cũng không hề kém cạnh với môn nghệ thuật cắt tỉa lá siêu ảo diệu đâu nhé.
Cách đây 5 năm, nghệ sĩ người Kazakhstan Kanat Nurtazin đã khởi động dự án "100 công cụ hội họa", trong đó lá cây chính là thứ anh yêu thích nhất để sáng tạo.
Ở Việt Nam và nhiều nước khác, lá cây rụng thường bị quăng vào thùng rác hoặc nằm lăn lóc không ai để ý trên đường phố.
Thương cảm cho số phận buồn thiu ngắn ngủi của những chiếc lá nhỏ bé, Kanat đã quyết định tặng cho chúng một cuộc đời thứ hai thật ý nghĩa.
Qua bàn tay khéo léo của anh, những chiếc lá vô hồn bỗng trở nên sống động lạ thường, đặc biệt là sau khi kết hợp cùng ảnh nền phù hợp. Mỗi chiếc lá là một bức tranh ẩn chứa những thông điệp thú vị từ người nghệ sĩ tài hoa.
Để tạo nên một chiếc lá-tranh, Kanat sẽ vẽ hình lên mặt sau của lá rồi cắt tỉa dựa trên đó. Thành phẩm cuối cùng kết hợp phông nền lung linh đã trở thành thỏi nam châm "hút fan" cho Kanat trên nhiều trang mạng xã hội.
Cùng chill với một số tác phẩm đỉnh cao của Kanat nha!
Một lời cầu nguyện tới thiên đàng.
Cùng bay lên nào!
Vũ điệu té nước.
Cáo con đang bay đi đâu đấy?
Khi ta yêu nhau bất chấp cùng hòa quyện.
Cuộc Đời Của Pi được tái hiện hoàn hảo trên một chiếc lá.
Nàng tiên cá mơ mộng dưới bầu trời tím mộng mơ.
Nguồn: soha.vn