Voi2k97143
New member
Chào các bạn gen Z! Hôm nay mình sẽ kể về câu chuyện drama của Neymar tại Barca năm 2013 - một vụ chuyển nhượng từng gây bão nhưng lại chứa đầy nước mắt ngầm
Ngày 3/7/2013 là một ngày lịch sử đối với bóng đá thế giới. Sau bao tin đồn ầm ĩ về Chelsea, Real, PSG... thì cuối cùng Neymar đã chính thức về với Barca rồi các bạn ơi! Mọi người đều nghĩ rằng chàng tiền đạo người Brazil này sẽ là "buff cực mạnh" cho Gã khổng lồ xứ Catalan. Không chỉ thế, một môi trường thi đấu xịn như Barca chắc chắn sẽ giúp Neymar level up, từ đó Brazil cũng mạnh hơn ở World Cup 2014 sắp tới. Nghe thì có vẻ hoàn hảo phết nhỉ? Nhưng thực tế có đúng như thế không?
Plot twist đầu tiên: Neymar - người từng bị cho là "ngổ ngáo, thích flex" - bỗng nhiên trở nên hiền lành, khiêm tốn đến bất ngờ khi vừa đặt chân đến Barca. Anh liên tục khen ngợi các anh em trong đội, đặc biệt là Leo Messi. Nghe thì cute đấy nhưng... hình như anh không được đón nhận nhiệt tình như tưởng đâu
Để các bạn hình dung, ở tuổi 21, Neymar đã chơi 5 năm cho Santos, thi đấu 225 trận và ghi tới 136 bàn thắng luôn nha! Ở tuyển quốc gia Brazil, anh cũng đã có 39 trận và 24 bàn thắng. Resume xịn sò vậy đó!
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này các bạn ạ: Tại Barca lúc đó, cầu thủ chính là Messi (người Argentina), HLV là Martino (cũng người Argentina). Mà ai cũng biết ở Nam Mỹ, Argentina và Brazil là "kỳ phùng địch thủ" từ bao đời nay rồi. Các cầu thủ hai nước hiếm khi công nhận tài năng của nhau lắm đấy. Vậy thì Neymar có thể hòa hợp được với Messi và Martino không nhỉ?
Chưa hết drama đâu các bạn! Trong khi đang bị áp lực từ phe Argentina và Tây Ban Nha, Neymar còn bị chính đồng hương là Dani Alves... "dằn mặt" luôn! Dani Alves từng lên tiếng cảnh báo Neymar không nên "chơi trội" ở Nou Camp, vì ở đây chỉ có duy nhất một "boss" là Messi thôi nha!
Nghe mà thấy cay cay mắt quá! Vậy là chỉ "ngoan" trong phòng thay đồ thôi chưa đủ à? Hay là Neymar phải "ngoan" cả trên sân và không bao giờ được quyền tỏa sáng, kể cả khi Messi chơi không tốt???
Gần đây Barca còn thông báo Neymar bị thiếu máu nên phong độ không ổn. Nhưng mà chợt nghĩ, liệu anh có thực sự thiếu máu hay đang thiếu... tình thương nè? Nghịch lý thật, một CLB luôn tự hào về tình đoàn kết như Barca lại liên tục có những lời đe dọa với tân binh đang cố gắng hòa nhập như Neymar. Có khi nào anh sẽ phải ngồi dự bị vì "thiếu tình cảm" với đồng đội không, giống như David Villa đã từng phải trải qua vì mất lòng Messi?
"Lượng" tình thương Neymar nhận được tại Barca vẫn là một dấu hỏi lớn mà chỉ có thời gian mới trả lời được. Điều chắc chắn là: Neymar có tỏa sáng hay không phụ thuộc vào "lượng" tình thương này - tức là phụ thuộc vào Messi, HLV Martino và các đồng đội - chứ không hề phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm của anh. Thiếu Villa, Barca vẫn mạnh vì có Messi. Vậy nên chẳng có lý do gì để Barca không tiếp tục nghĩ: Thiếu Neymar, Barca vẫn ngon lành miễn là Messi vui!
Quay lại chuyện thiếu máu nha các bạn! HLV Scolari của tuyển Brazil đã lên tiếng bày tỏ sự lo lắng về... Barca luôn. Theo ông, Neymar chưa bao giờ có biểu hiện thiếu máu khi lên tuyển cả. Scolari còn ngầm ám chỉ rằng có thể Barca đang... bịa chuyện để Neymar không phải lên đội tuyển Brazil đá giao hữu
Nếu Barca thực sự muốn ngăn cản Neymar lên tuyển thì đây sẽ là disaster lớn cho Brazil đó các bạn ơi! World Cup 2014 đã cận kề rồi mà, mọi trận giao hữu đều quan trọng để thử nghiệm đội hình và giữ sự liên kết giữa các cầu thủ.
Với những phân tích trên, Neymar không chắc sẽ được "như mơ" tại Barca rồi các bạn ạ. Thay vào đó, anh hoàn toàn có thể bị "hủy diệt" cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia La Liga 2013/14 cũng có thể kém hấp dẫn hơn vì Neymar chẳng thể tỏa sáng như kỳ vọng...
Nguồn: soha.vn