La Liga "chảy máu" tiền đạo: Mảnh đất khô cằn của những bàn thắng ⚽

MiuSweet

New member
6c1f1f22cb0beeac0678.jpg


Thật sự là drama quá trời! Một loạt những chân sút đỉnh cao của La Liga đã hoặc đang chuồn khỏi xứ sở bò tót Họ quyết định bỏ mảnh đất TBN - nơi từng làm nên tên tuổi của mình - để bay sang chân trời mới tìm vinh quang.

Falcao đến Monaco, Higuain sang Napoli, Negredo về thi đấu cho Man City, Llorente khoác áo Juventus và sắp tới đây sẽ là Soldado gia nhập Tottenham. Giá trị chuyển nhượng thì rất bất ngờ: người thì tới 60 triệu euro, người 40 triệu, có người còn miễn phí luôn (theo luật Bosman). Điểm chung là họ đều đã có ít nhất một mùa giải ghi hơn 20 bàn ở La Liga đấy nhé!

22349ec6c7257602bd1d.jpg


Vậy điều gì đã khiến họ rời bỏ La Liga? Tại sao các tiền đạo không muốn một cuộc sống ổn định và những mùa giải liên tiếp ghi nhiều bàn thắng mà lại đánh cược sự nghiệp ở một nơi khác?

Câu trả lời thẳng thừng luôn: tiền và tham vọng! Ngoài bộ ba Real, Atletico Madrid và Barcelona, hầu hết các đội bóng ở La Liga đều đang trong tình trạng nợ chồng chất nghiêm trọng. Một phần do nền kinh tế khủng hoảng, một phần do nguồn thu truyền hình của họ bị các ông lớn "hớt tay trên" cực mạnh.

Những trường hợp như Soldado, Negredo hay Llorente đều rời CLB của mình để tìm kiếm cơ hội ở những nơi khác, bởi Sevilla và Bilbao chỉ là những CLB ở mức trung bình khá và sẽ còn lâu mới cạnh tranh được chức vô địch La Liga hay làm nên tên tuổi ở cúp châu Âu. Riêng với trường hợp của Soldado thì drama hơn: Valencia đã nợ nần chồng chất gần 5 năm qua và thậm chí quyền sở hữu đã rơi vào tay chính quyền luôn á!

Còn Falcao chắc chắn là phải thấy điều gì đó cực kỳ hấp dẫn để sang chơi cho một CLB mới lên Ligue 1 như Monaco. Lý do? Tiền! Monaco có rất nhiều tiền đấy các bạn ơi Và Falcao sẽ có cơ hội đóng vai chính ở đó, mơ tới chức VĐQG và dự Champions League nữa chứ. Higuain sang Napoli bởi anh không thể tiếp tục kiếp dự bị, trong khi Napoli lại cung cấp cho Higuain suất đá chính và cơ hội đoạt danh hiệu ở Italia.

eb4d653047467193dfc3.jpg


Giờ thì nghe con số này cho choáng nha! Real kiếm bao nhiêu tiền từ hợp đồng phát sóng gần nhất? 140 triệu euro. Còn Granada kiếm được bao nhiêu? Chỉ có 12 triệu euro thôi! So sánh với nước Anh luôn: sau mùa 2011/12, Man City "chỉ" kiếm được 60 triệu bảng tiền phát sóng, trong khi hai đội bóng xuống hạng là Bolton và Wolves còn thu về 40 triệu bảng cơ đấy.

Hai ông hoàng Barca và Real đã "ăn" tới 50% tổng số tiền bản quyền truyền hình mỗi năm! Và phải cách đây 3 tháng họ mới đạt được thỏa thuận giảm "khẩu phần" xuống còn 34%. Tỷ lệ đó vẫn là rất hời cho cả hai đội, và việc thay đổi vào lúc này đã gần như là quá muộn để cứu những Deportivo hay Valencia rồi.

c3e4486bceb9a4754093.jpg


Và khi mà những đội bóng đã từng cạnh tranh hay thậm chí đã vô địch La Liga trong quá khứ giờ trở thành những tập thể khốn khổ, chẳng có gì ngạc nhiên khi Real và Barca hàng tuần giã bàn thắng tưng bừng vào lưới những đội bóng tầm thường. Messi mỗi mùa ghi được khoảng 50 bàn, liệu anh có làm được điều đó ở Bundesliga (chứ chưa nói tới Premier League)? Chắc chắn là không rồi!

ad8079435d84620c33f4.jpg


Và trong một môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh như thế, những tiền đạo giỏi cũng lại bỏ đi nơi khác mà kiếm ăn chứ không ở lại giải đấu nghe có vẻ "hấp dẫn" này. Họ ghi mỗi mùa 20 bàn để làm gì khi CLB của mình sắp phá sản và tài chính của họ bị đe dọa? Logic lắm chứ! ‍♂️

74b4dc451581eda4b732.jpg


Kết luận là La Liga đang đi giật lùi bởi quá dung túng hai ông lớn Barca và Real rồi đó!

d1f013c7a288fb392548.jpg


244be1d7a44b71071d3e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top