Giải bóng đỉnh nhất xứ bò tót đã bắt đầu rồi nè! Các ông lớn tuy đang trong giai đoạn chuyển tiếp hơi tricky, nhưng mà đừng vội mơ mộng nha các đội còn lại ơi - vì khoảng cách trình độ giữa họ với mấy đội top là một trời một vực, không thể lấp được trong một đêm đâu
**Barcelona - Kỷ nguyên mới nhưng vẫn theo "công thức" quen thuộc**
Barca vừa vô địch La Liga lần thứ 27 và là lần đầu tiên sau 4 năm dưới thời HLV Xavi Hernandez ở mùa giải trước. Bí quyết? Kết hợp giữa lũ tài năng trẻ với mấy cựu chiến binh kinh nghiệm như tiền đạo Robert Lewandowski - vua phá lưới của giải đấu luôn nha!
Mùa hè này, Barca không thể đưa Lionel Messi về nhà và mất luôn 2 trụ cột là Sergio Busquets và Jordi Alba - cả 3 huyền thoại đại diện cho kỷ nguyên vàng son nhất lịch sử giờ đã hội ngộ tại Inter Miami bên Mỹ rồi. Nhưng mà vẫn ổn vì Barca đã chiêu mộ được Ilkay Gundogan - đội trưởng Man.City vừa ẵm "cú ăn ba" Premier League, FA Cup và Champions League mùa trước, và kết thúc 7 năm thi đấu cực đỉnh ở Anh với 12 danh hiệu lớn trong tay! Sự xuất hiện của Gundogan, cộng thêm sự ổn định của Lewandowski, thủ môn tin cậy Marc-Andre ter Stegen và những tài năng trẻ như Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Luuk De Jong và Jules Kounde đang khiến HLV Xavi có rất nhiều lý do để chill
Barca chắc chắn sẽ cố giữ vương miện La Liga, nhưng họ còn đặt tham vọng comeback ở Champions League sau mấy năm toàn thất vọng. Mùa trước Barca bị loại ở vòng bảng năm thứ 2 liên tiếp rồi đó Là đội từng 5 lần vô địch Champions League (gần nhất là năm 2015), nhưng mọi thứ đã khác xưa kể từ khi họ buộc phải bán huyền thoại Lionel Messi vì... hết tiền.
Và một lần nữa, chiến dịch của Barca lại bị lu mờ bởi vấn đề tài chính Đầu tuần này, ESPN bật mí rằng Barca vẫn chưa thể đăng ký các bản hợp đồng mới - Ilkay Gundogan, Oriol Romeu và Inigo Martinez - hoặc những cầu thủ vừa gia hạn hợp đồng. Vì thế mà HLV Xavi về cơ bản chỉ có 13 cầu thủ sẵn sàng cho trận khai màn mùa giải, chuyến làm khách tại Getafe ngày 13-8. Con số đó có thể giảm xuống còn 11 trong những ngày tới, nếu Barca hoàn tất bán Franck Kessie đến Saudi Arabia và Ousmane Dembele đến PSG. Tất nhiên là CLB đang vội vã giải quyết vấn đề để kịp tung ra sân một đội hình đủ sức chiến thắng.
Vấn đề to khác nữa là mùa này Barca không thể đá tại Camp Nou hùng vĩ gần 100.000 chỗ và quen thuộc của mình, vì sân đấu biểu tượng này đang được cải tạo. Thầy trò HLV Xavi mùa tới sẽ thi đấu tại sân Olympic, nơi chỉ có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi thôi. Họ hy vọng sẽ comeback Camp Nou vào tháng 11-2024, trùng với lễ kỷ niệm 125 năm thành lập CLB, mặc dù công việc dự kiến chỉ hoàn thành vào năm 2026.
**Real Madrid và cuộc sống không Benzema**
Real Madrid đang tìm cách giành lại danh hiệu La Liga từ Barcelona khi mùa giải bắt đầu vào cuối tuần này. HLV Carlo Ancelotti dường như đã thật sự hài lòng với đội hình, khi đội đang chơi "trò chơi chờ đợi" Kylian Mbappe bất chấp đây là mùa giải họ bắt đầu cuộc sống không Karim Benzema
Benzema, đương kim Quả bóng vàng, đã rời sân Santiago Bernabeu để đến Saudi Arabia vào tháng 6, kết thúc 14 mùa giải ở Madrid - nơi anh đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB với 354 bàn, chỉ sau Cristiano Ronaldo. Để thu hẹp khoảng cách 10 điểm với Barca mùa trước, Real Madrid đã chi 103 triệu euro cho tuyển thủ Anh Jude Bellingham và giành lấy thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ Arda Guler. Cùng với hậu vệ Fran Garcia, cầu thủ tấn công Brahim Diaz và tiền đạo Joselu cũng đã đến. Đặc biệt họ giữ chân thành công 2 tiền vệ đẳng cấp thế giới Toni Kroos và Luka Modric thêm ít nhất một năm nữa
Nhưng Mbappe, người đã ghi 212 bàn sau 260 trận cho Paris Saint-Germain, mới là cái tên mà Real Madrid nhắm tới từ lâu rồi. Sau khi fail đội trưởng tuyển Pháp vào năm ngoái (khi anh đồng ý ở lại Paris), Real Madrid một lần nữa xuất hiện là điểm đến khả dĩ cho chân sút 24 tuổi người Pháp - người đang vướng vào vụ tranh chấp hợp đồng với PSG. Mbappe đang tập với đội dự bị của PSG và với 3 tuần còn lại của thị trường chuyển nhượng, không loại trừ có drama lớn nào đó xảy ra!
Nhưng dù sao thì HLV Ancelotti vẫn đang hài lòng với những gì có trong tay, với niềm hy vọng trên hàng công mang tên Vinicius Junior - người vừa kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại của Ronaldo, Raul và Emilio Butragueno. Nhà cầm quân người Italy trong mùa hè này có kế hoạch thử nghiệm một hệ thống khai thác tiềm năng tấn công của Bellingham ở vị trí số 10, khi sơ đồ với Bellingham chơi cao nhất ở hàng tiền vệ hình kim cương đã được áp dụng trong cả 4 trận giao hữu trước giải (thắng 2 thua 2).
Thầy trò Ancelotti sẽ khởi đầu mùa giải bằng chuyến làm khách khó nhằn đến sân Athletic Bilbao vào ngày 12-8, và đặc biệt sẽ chơi thêm 2 trận sân khách khác cho đến cuối tháng là tại Almeria và Celta Vigo.
**Các thách thức khác**
Atletico Madrid là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất vào cuối mùa giải trước, và cho thấy những dấu hiệu có thể thách thức Barcelona và Real Madrid cho danh hiệu mùa này. Cùng với việc HLV Diego Simeone bước vào mùa giải thứ 12, Atletico còn giữ được hầu hết các cầu thủ cốt lõi ở hàng công và hàng tiền vệ, đồng thời tăng cường hàng thủ với Cesar Azpilicueta và Caglar Soyuncu. Ngôi sao Antoine Griezmann một lần nữa được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Atletico săn tìm vinh quang. HLV Simeone cũng chia sẻ đầy tự tin: "Chúng tôi rất phấn khích khi giải đấu đã bắt đầu. Chúng tôi biết nó sẽ rất cạnh tranh"
Sociedad, đội mùa qua lần đầu tiên lọt vào top 4 sau một thập kỷ, đã mất đi cựu binh David Silva sau khi anh giải nghệ vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng Nhưng họ đã bổ sung thêm tiền đạo Andre Silva của Bồ Đào Nha, và giữ được hầu hết đội hình thành công ở mùa giải năm ngoái.
Real Betis của Manuel Pellegrini và Villarreal của Quique Setien hy vọng sẽ xây dựng được từ mùa giải vững chắc của họ một năm trước, trong khi Sevilla và Valencia tìm cách khởi đầu tốt hơn những gì đã khiến họ ở gần cuối bảng mùa trước.
Nguồn: soha.vn